Ngày 14/3, phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh các Ngoại trưởng Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) ở La Malbaie, Canada, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, liên lạc giữa đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow đã diễn ra hiệu quả, tích cực và có lí do để lạc quan.

“Các cuộc tiếp xúc của Đặc phái viên Witkoff với Tổng thống Putin ngày hôm trước, như Tổng thống Trump đã nói, chúng tôi cảm thấy rất hiệu quả và tích cực.”, ông Rubio nói.

Đề cập cơ hội giải quyết xung đột ở Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng, có cơ sở để “lạc quan thận trọng”.

leftcenterrightdel
 Cả ông Trump và Putin đều đưa ra những tín hiệu lạc quan về triển vọng giải quyết xung đột Ukraine. Ảnh: Sputnik.

Trước đó, Thư kí báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov thông tin, ông Putin đã tiếp ông Witkoff vào tối 13/3.

Sau cuộc gặp này, viết trên trang cá nhân, ông Trump tuyên bố cuộc thảo luận Putin- Witkoff đạt được hiệu quả, đồng thời bày tỏ quan điểm rằng, có nhiều triển vọng để giải quyết vấn đề Ukraine.

“Hôm qua, chúng tôi đã có cuộc thảo luận rất tốt và hiệu quả với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Rất có khả năng cuộc chiến khủng khiếp, đẫm máu này cuối cùng sẽ kết thúc.”, ông Trump cho biết.

leftcenterrightdel
 Ông Marco Rubio và người đồng cấp Canada Melanie Joly tại hội nghị Ngoại trưởng G7. Nguồn: melaniejoly.

Trong khi phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người tới Moscow hôm 13/3, ông Putin cho biết, ông đồng ý chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

“Chúng tôi đồng ý với các đề xuất nhằm chấm dứt hành động thù địch”, nhà lãnh đạo Nga nói, lưu ý, việc ngừng bắn phải dẫn đến hòa bình lâu dài và loại bỏ những nguyên nhân ban đầu của cuộc khủng hoảng.

Ông Putin cũng cảm ơn ông Trump vì đã quan tâm giải quyết tình hình Ukraine.

“Tôi muốn bắt đầu bằng những lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ, ông Trump, vì đã dành nhiều sự quan tâm đến việc giải quyết vấn đề Ukraine.”, ông Putin nói trong cuộc họp báo sau đàm phán Nga-Belarus.

Văn Phong/Sputnik