leftcenterrightdel
Một người biểu tình trúng đạn được khiêng đi trong khung cảnh khói lửa hỗn loạn. Ảnh: AMN 

Theo Bộ Y tế Gaza, 7 người đã thiệt mạng, 252 người bị thương, trong đó có 50 trẻ em, 10 phụ nữ, 10 nhân viên y tế và 6 nhà báo.

Kể từ ngày 30/3/2018 đến nay, hỏa lực bắn tỉa Israel đã giết chết 230 người biểu tình không vũ trang Palestine ở Gaza. Lực lượng bắn tỉa Israel cũng đã làm bị thương trên 23.000 người biểu tình tay không khác. Trong khi đó, không một người Israel nào thiệt mạng hay bị thương bởi hoạt động biểu tình của người Palestine.

Trong khi đó, phía Israel cho biết, khoảng 15.000 người Palestine đã tham gia cuộc biểu tình hàng tuần tại khu vực biên giới hai bên. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói rằng người biểu tình ném bom xăng, lựu đạn, các thiết bị nổ vào khu vực hàng rào biên giới và ném đá vào binh sĩ Israel. Theo IDF, họ đáp trả bằng việc bắn đạn thật về những người này và sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho biết ông đã ra lệnh dừng việc vận chuyển xăng dầu vào Gaza thông qua Israel do tình hình bạo lực tại biên giới. Ông Lieberman tuyên bố Israel không cho phép các xe chở nhiên liệu đi vào Gaza trong khi các hành động bạo lực được sử dụng chống lại các binh sĩ và dân thường Israel.

Trong bản báo cáo tình hình hôm 10/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nêu rõ có tổng cộng 205 người Palestine đã bị giết hại tại Gaza kể từ ngày 30/3, trong đó 190 người chết do đạn từ phía Israel trong các cuộc biểu tình và số còn lại bị chết trong các cuộc tấn công của Israel.

Thu Hằng/Báo Tin tức