Sáng ngày 1/11, Cảnh sát bang Nam Úc tiếp tục tìm kiếm thi thể của một vận động viên lướt sóng được cho đã thiệt mạng sau khi bị cá mập tấn công.

Theo Cảnh sát, nạn nhân, người đàn ông 55 tuổi đã biến mất lúc 10h20’ sáng 31/10, gần địa điểm lướt sóng nổi tiếng ở bãi biển Granites, phía nam Vịnh Streaky trên Bán đảo Eyre sau khi bị cá mập tấn công.

leftcenterrightdel
 Những người cùng lướt sóng với nạn nhân bị cá mập tấn công. Nguồn: The Adelaide Advertiser.

Ian Brophy, một nhân chứng cho biết, đã nhìn thấy một con cá mập lao vào ngoạn lấy nạn nhân kéo đi, máu loang khắp mặt nước.

Brophy cho biết, chỉ trong giây lát, tất cả những gì còn lại chỉ là chiếc ván lướt sóng của nạn nhân.

Jeff Schmucker một nhân chứng khác, người lao xuống nước cùng với lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân, cho biết, con cá mập có dài khoảng 4,5 m, bằng chiều dài một chiếc ô tô sedan.

leftcenterrightdel
 Biển cảnh báo cá mập trên bãi biển Manly của Sydney, Australia, ngày 24/11/2015. Ảnh: Reuters.

Không ít trường hợp cá mập tấn công xảy ra tại Nam Úc những tháng gần đây.

Trước đó vào tháng 5, tại Bãi biển Walkers Rock, Simon Baccanello- một giáo viên, cũng là một người lướt sóng đã bị cá mập tấn công thiệt mạng.

Gần đây nhất, vào ngày 2/10 tại Beachport, một thị trấn nhỏ ven biển ở phía đông nam bang, vận động viên bơi lội Pamela Cook, 64 tuổi, đã may mắn thoát chết sau khi bị cá mập cắn vào chân.

Văn Phong/Alarabiya, au.news