Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Chử Ngọc Lân (SN 1993, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm cũ, TP Hà Nội, có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản") đã có gia đình nhưng lại phát sinh quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với chị Phạm Tố L. (SN 1987, trú tại quận Ba Đình cũ). Trong khoảng thời gian chung sống không đăng ký kết hôn, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
    |
 |
Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Trưa 13/5/2024, khi cả hai đang ở tại nhà chị L. thì xảy ra mâu thuẫn, to tiếng cãi chửi nhau. Do bực tức nên chị L. đuổi Lân về nhưng Lân không về. Chị L. đã phải nhờ bạn bè đến khuyên can Lân, sau đó bị cáo đi về nhà bố mẹ đẻ ở phố Phúc Tân.
Đến khuya cùng ngày, cả hai tiếp tục nhắn tin cãi nhau qua mạng xã hội. Trong lúc bực tức, Lân dọa đốt nhà chị L. Trước sự đe dọa của Lân, chị L. đã nhắn tin thông báo với bạn là anh Đinh Đức Phương và chị Chử Phương Anh (em gái cùng cho khác mẹ với Lân), đồng thời nhờ hai người đến nhà hỗ trợ. Khoảng 23h30' cùng ngày, hai người đã có mặt tại nhà chị L. Chị Phương Anh nằm ở phòng ngủ, còn anh Phương nằm ở phòng khách.
Khoảng 3h30' ngày 14/5, Lân lấy một can nhựa 5 lít đi mua xăng tại cây xăng trên phố Hàng Bún. Sau khi mua đầy can xăng, Lân nhắn tin đe dọa: “10 phút nữa tao cho nhà mày sáng nhất”.
Sau đó, Lân điều khiển xe máy để can xăng ở gác-ba-ga, chở bạn là anh Đỗ Minh Trung đến gần nhà chị L. Sau khi để anh Trung đợi ngoài ngõ, Lân cầm can xăng đến trước cửa nhà chị L và nhắn tin cho chị: “Mày mở cửa ra để tao nói chuyện, nếu không tao cho nhà mày sáng nhất”. Sau đó, Lân đổ khoảng một nửa lượng xăng trong can vào khe cửa chính nhà chị L.
Thấy vậy, anh Phương đi ra mở cửa và hỏi: “Mày làm cái gì và đổ cái gì đấy?”. Nhìn thấy anh Phương ở nhà chị Loan nên Lân hỏi lại: “Sao đêm hôm anh lại ở trong nhà của vợ em làm gì”. Anh Phương đáp: “Anh ở đây chơi từ sáng và có cả em gái mày đến chơi!”. Do không muốn can thiệp vào chuyện riêng giữa Lân và chị Loan nên anh
Phương đi về.
    |
 |
Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Chử Ngọc Lân. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Lúc này, Lân cầm theo can xăng xông vào trong nhà, nhìn thấy chị L. ngồi ở đầu giường và chị Phương Anh nằm ở cuối giường. Lân hỏi chị L.: “Sao đêm hôm có người lạ trong nhà?” nhưng chị L. không trả lời. Lân bực tức nói tiếp: “Mày đùa tao à?”, dẫn đến cả hai to tiếng cãi chửi nhau. Lân liền đưa can xăng lên đổ nốt phần còn lại làm xăng bắn tung tóe dính cả vào người chị Phương Anh và đồ đạc trong nhà. Đổ xong, Lân vứt vỏ can nhựa xuống nền nhà. Chị Phương Anh bị xăng dính vào quần áo nên hoảng loạn bảo Lân dừng tay lại và chạy ra ngoài.
Chạy ta đầu ngõ, chị Phương Anh gặp anh Trung liền bảo vào khuyên Lân đi về. Anh Trung liền chạy vào nhà chị L. khuyên can, đẩy Lân ra ngõ. Sau đó, anh Trung điều khiển xe máy chở chị Phương Anh ngồi giữa, Lân ngồi sau đi về nhà Lân. Đi được khoảng hơn 200 mét, Lân nhảy xuống xe và nói: “Anh cứ đèo con này về trước, chuyện tình cảm để em tự giải quyết", rồi Lân đi bộ quay lại nhà chị L.
Tại đây, Lân nói: “Bây giờ mọi người về hết rồi, chỉ còn tao và mày thôi”... Chị L. khuyên Lân đi về thì Lân tiếp tục chửi bới và đe dọa nên giữa hai người tiếp tục to tiếng. Bực tức, Lân lấy chiếc bật lửa mang theo trong người ra bật lên, ngọn lửa bén vào bộ quần áo dính xăng treo cạnh tủ và bùng phát.
Chị Loan hét lên bảo Lân dập lửa nhưng Lân đứng im không dập. Một lúc sau, ngọn lửa bén vào đồ đạc trên giường và trong phòng thì Lân chạy vào nhà vệ sinh lấy xô nước ra dội về phía cuối giường nhưng không dập được lửa.
Ngọn lửa tiếp tục bùng cháy lan đến người chị Loan và Lân, nên cả hai chạy ra ngoài nhà hô hoán. Nghe tiếng hô, người dân xung quanh đã chạy ra, sử dụng bình cứu hỏa dập tắt được ngọn lửa. Sau đó, chị L. và Lân được đưa đi cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh pôn.
Kết quả giám định cho thấy, chị L. bị bỏng tại nhiều vùng trên cơ thể (mặt, ngực, tay, chân…), với diện tích 45% cơ thể, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 36%. Căn nhà của chị L. cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, tổng thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng.
    |
 |
Bị cáo Chử Ngọc Lân trước bục khai báo. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Quá trình điều tra cho thấy, hành vi của Lân có sự chuẩn bị rõ ràng. Việc mua xăng, nhắn tin đe dọa trước, lựa chọn thời điểm đêm khuya, đổ xăng và châm lửa đốt nhà chị L. đều cho thấy bị cáo đã chủ động lên kế hoạch và thực hiện hành vi với ý thức rõ ràng.
Mặc dù chị L. may mắn thoát chết, nhưng theo HĐXX, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người", theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Cùng với đó, thiệt hại về tài sản do bị cáo gây ra trong vụ cháy lên tới hàng trăm triệu đồng. Do đó, Viện kiểm sát truy tố bị cáo Lân thêm tội "Hủy hoại tài sản", quy định tại khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự là đúng quy định của pháp luật.
Tại phiên tòa, bị cáo Chử Ngọc Lân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đề nghị mức án tổng hợp từ 15 đến 17 năm tù cho cả hai tội danh nêu trên. Luật sư bào chữa cho bị cáo không tranh luận về tội danh, chỉ xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, phạm tội do bột phát, chưa có tiền án tiền sự về tội đặc biệt nghiêm trọng để áp dụng hình phạt nhân văn, khoan hồng đối với bị cáo.
Chị L. có đơn xin xét xử vắng mặt, lý do đang phải chấp hành án trong một vụ án khác, nhưng trước đó chị L. đã yêu cầu bị cáo phải bồi thường tổng cộng 500 triệu đồng, gồm chi phí điều trị, tổn thất tinh thần và tài sản bị thiêu rụi. Bị cáo Lân đồng ý với mức bồi thường này nhưng đến nay chưa có tiền để khắc phục.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự côn đồ, hung hãn, bất chấp hậu quả. Dù không có hậu quả chết người xảy ra, nhưng với hành vi sử dụng xăng và bật lửa trong môi trường dễ cháy, hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời. Do vậy, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Chử Ngọc Lân 13 năm tù về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản". Tổng hợp hình phạt bị cáo Lân phải chấp hành chung cho cả hai tội là 16 năm tù.