Ngày 27/5, sau 2 ngày nghị án, TAND Bắc Giang đã tuyên bố hoãn phiên tòa xét xử Vi Văn Phượng (SN 1968, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Vụ án từng gây xôn xao, hoang mang trong dư luận khi Vi Văn Phượng bị cáo buộc là hung thủ sát hại mẹ đẻ của mình.

Trong 2 ngày 23 và 24/5, TAND tỉnh Bắc Giang mở lại phiên tòa xử bị cáo Vi Văn Phượng về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị Vui (SN 1926), mẹ đẻ bị cáo.

Trước đó, năm 2013, TAND tỉnh Bắc Giang và TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Quyết định của 2 cấp tòa đều xác định bị cáo Vi Văn Phượng đã sát hại mẹ đẻ.

leftcenterrightdel
Bị cáo Vi Văn Phượng 
Bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều kết luận Phượng phạm tội “Giết người” và tuyên Phượng phải chịu hình phạt tử hình.

Cuối năm 2016, Viện trưởng VKSND Tối cao ra kháng nghị, đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án.

Cũng trong năm 1016, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xét xử Giám đốc thẩm chỉ ra nhiều mâu thuẫn trong vụ án: vấn đề sử dụng thời gian của bị cáo còn nhiều mâu thuẫn; thời gian chết của bà Vui chưa rõ ràng; chiếc áo Phượng mặc khi phạm tội còn nhiều tranh cãi; vết máu ở hiện trường chưa được làm rõ; động cơ giết người của bị cáo cần điều tra lại...

Sau quá trình điều tra lại vụ án, cuối năm 2018, VKSND tỉnh Bắc Giang ra cáo trạng, giữ nguyên quan điểm Vi Văn Phượng đã sát hại bà Vui.

Theo cáo trạng, năm 2009, Phượng vay tiền vàng để lo cho người con trai lớn (SN 1989) đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, trong đó có vay của mẹ 1,5 chỉ vàng.

Năm 2011, vợ Phượng lại tiếp tục đi xuất khẩu lao động nên ở nhà chỉ còn bà Vui sống cùng Phượng và con trai Vi Văn Hồ (SN 1997). Trong lúc vẫn còn đang nợ nần thì bà Vui đòi nợ nên Phượng rất bực tức.

Tháng 9/2012, vợ Phượng gửi tiền về để gia đình trả nợ một phần. Bà Vui biết việc này nên nhiều lần đòi số vàng đã cho vay. Do tiền vợ gửi về chưa đủ trả nợ mà bà Vui lại đòi nên Phương bức xúc.

Đầu tháng 10/2012, Phượng mua 1,5 chỉ vàng về trả mẹ. Tuy nhiên, bà Vui nghi ngờ và rằng con trai trả cho mình vàng giả nên 2 mẹ con xảy ra to tiếng, cãi vã, khiến anh ta càng thêm bực tức.

Sáng 5/10/2012, Hồ nấu mỳ tôm cho mình và bà nội ăn rồi đi học, còn Phượng đi làm thuê cùng ông Lăng Đức Mạnh (SN 1970) và đến hơn 10h, cả 2 ăn cơm tại nhà ông Lê Quang Trường (SN 1967).

Khoảng 11h, Phượng lấy lý do nấu ăn cho mẹ nên về trước. Trên đường về, Phượng tạt vào quán tạp hóa của bà Bùi Thị Tuyến (SN 1960) để mua 2 gói mỳ.

Về đến nhà, bị cáo thấy mẹ đang nằm ngủ trên giường nên lấy 1 con dao quắm chém nhiều nhát vào người bà Vui khiến nạn nhân tử vong do mất máu. Sau đó, Phượng ra ngoài ngồi trấn tĩnh khoảng 4 - 5 phút trước khi thông báo cho mọi người là bà Vui bị ai đó sát hại.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội, vì phải nuôi dưỡng mẹ già mù lòa trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn; lại không được thông cảm nên Phượng đã gây án. Hơn nữa, hiện trường vụ án không có xáo trộn, chính Phượng cũng thừa nhận mẹ không có mâu thuẫn với ai nên cũng loại trừ khả năng trả thù.

Với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, VKSND tỉnh Bắc Giang xác định đủ cơ sở kết luận bị cáo Vi Văn Phượng phạm tội “Giết người”, đồng thời đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Vi Văn Phượng mức án tử hình.

Trong 2 ngày mở lại phiên sơ thẩm (23, 24/5), Phượng tiếp tục kêu oan, khẳng định mình không giết mẹ như cáo trạng truy tố.

Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng nhận tội trong giai đoạn đầu vì bị điều tra viên đánh đập, dọa bắt nốt cả con trai bị cáo. Không thể chịu được nỗi đau về thể xác, sợ bị đánh sẽ chết nên bị cáo nhận tội, chờ tới ngày ra tòa để kêu oan.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, theo kế hoạch ngày 27/5, TAND tỉnh Bắc Giang sẽ tuyên án đối với Vi Văn Phương. Tuy nhiên, HĐXX lại tuyên bố hoãn phiên tòa do cần phải xác minh, thu thập chứng cứ do không thể thực hiện ngay tại phiên tòa.

N.Minh