Những dấu hiệu bất thường của vụ hỏa hoạn

Khoảng 1 giờ ngày 5-5-2002, bà con ở phố Hoàng Hoa Thám (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đang ngon giấc, bất thần bị dựng dậy bởi nhiều tiếng la hét thất thanh phát ra từ quán karaoke Khánh Ngọc nằm ở giữa phố. Mọi người nhào ra đường thì thấy một đám cháy đang bốc lên ngùn ngụt ngay trước cửa quán.

Vốn là một ki-ốt được ngăn từ khu nhà cũ cho thuê để bán hàng nên quán karaoke Khánh Ngọc chỉ có một cửa ra vào. Đám cháy bốc cao đã bịt lối thoát duy nhất của những người trong nhà. Mặc dù lửa chưa bén vào bên trong nhưng khói và hơi nóng đã ngập kín các buồng. Tiếng kêu cứu của người trong quán mỗi lúc một khản đặc. Nhận thấy tình trạng nguy cấp bà con lối xóm vội vàng dùng tất cả những dụng cụ phương tiện có được lao vào chữa cháy. Sau chừng gần nửa giờ, đám cháy mới được dập tắt. Phải nói rằng nhờ nỗ lực của bà con đã ngăn chặn được thiệt hại đáng kể. Song những người có mặt trong quán cũng đã bị hun khói đến lả người.

Sau khi dập tắt đáp cháy và kiểm tra hiện trường, nhiều người nhận thấy đám cháy có nhiều dấu hiệu không bình thường. Điểm phát lửa bắt đầu từ bên ngoài cửa quán nhưng xung quanh đó gia chủ không hề sử dụng bếp đun nấu hay tích trữ xăng, dầu hay chất gây cháy. Đặc biệt sau khi đám cháy đã được dập tắt, bà con còn thấy lăn lóc một chiếc can nhựa lạ. Trong ruột can nhựa còn đọng ít xăng…

Những dấu hiệu bất thường của vụ hoả hoạn tại quán karaoke Khánh Ngọc được báo ngay đến Cơ quan điều tra, CA TP Hải Dương. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra CA tỉnh Hải Dương đã tổ chức lực lượng gấp rút làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa họa, truy tìm kẻ thủ ác.

Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của quán karaoke Khánh Ngọc các điều tra viên được biết đây là một trong số 4 quán karaoke bình dân nằm sát nhau trên phố Hoàng Hoa Thám do anh Nguyễn Văn Thuể làm chủ. Dù cùng kinh doanh một loại hình dịch vụ nhưng anh Thuể và các chủ quán láng giềng không có thù tức gì nhau để có thể dẫn đến việc đốt quán trả thù.

Trong lúc các điều tra viên đang thu thập thông tin làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, chủ quán Nguyễn Văn Thuể nhớ đến một chuyện quan trọng và cung cấp cho CQCA.

 

leftcenterrightdel
 

Quán karaoke Khánh Ngọc, nơi xảy ra vụ việc.

Mối tình khách và tiếp viên

Cách đây ít lâu, anh Thuể liên tiếp nhận được những cú điện thoại nặc danh đe dọa sẽ phá sập quán karaoke nếu không trả tự do cho tiếp viên nữ Bùi Thanh Nhàn (20 tuổi, trú tại Tứ Minh, TP Hải Dương). Ngỡ là chuyện trẻ con và sau khi hỏi lại cô Nhàn, thấy không có gì ghê gớm, anh Thuể đã bỏ qua. Việc trẻ con ấy không làm anh Thuể bận tâm nhưng lại là một mối lo lớn đối với cô tiếp viên Bùi Thanh Nhàn. Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, cô Nhàn càng trở nên lo lắng hơn.

Đi sâu tìm hiểu mối lo của cô tiếp viên và xác định lại chính xác thời điểm anh Thuể nhận được những cú điện thoại nặc danh, các điều tra viên dần dần đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn. Đó chính là một khách hàng quen thuộc của quán karaoke Khánh Ngọc. Nhắc đến vị khách này, cô Nhàn mới thổn thức kể lại chuyện của mình.

Từ giữa năm 2001, Nhàn được nhận vào làm tiếp viên cho quán Khánh Ngọc. Vốn có ngoại hình ưa nhìn và biết cách tiếp chuyện với khách hát, nên Nhàn làm cho nhiều khách nam giới say như điếu đổ. Rất nhiều khách khi đến quán chỉ chọn Nhàn hát cùng mà thôi.

Trong số những khách quen của quán có một chàng trai nhà ở mãi dưới huyện Thanh Hà, cách TP hơn 20km. Chẳng quản đường xa, chàng trai thường xuyên lui tới quán Khánh Ngọc hát, chủ yếu là để gần gũi cô tiếp viên hấp dẫn. Lửa gần rơm, chàng trai hay hát và cô tiếp viên khéo chiều dần trở nên gắn bó với nhau.

Bằng những lời có cánh, chàng trai đã khiến cho Nhàn tin tưởng về một tương lai tốt đẹp. Nhàn cũng rất cảm động khi chàng trai tỏ ra thông cảm với công việc của Nhàn. Bởi vì mỗi ngày cô phải ngả ngốn, tiếp đón chiều chuộng hàng chục người đàn ông khác nhau. Không dễ gì có người chấp nhận cho bạn gái làm cái nghề như của Nhàn.

Mối tình mặn nồng kéo dài một thời gian, Nhàn tỏ ra sốt ruột. Vì đã đến tuổi phải lấy chồng, Nhàn mong mỏi chàng trai nói lời cầu hôn song mãi chẳng thấy chàng ỏ ê gì. Được một người bạn mách nước Nhàn đã bí mật về thăm quê chàng người yêu ở Thanh Hà. Đến nơi cô gái té ngửa vì phát hiện người mình đang yêu thương lại đã có vợ và một đứa con hai tuổi. Hàng xóm cho biết gia đình họ đang sống rất đầm ấm. Giận mình nhẹ dạ, Nhàn tức tưởi quay về quán hát và chủ động cắt đứt quan hệ với anh chàng lẻo mép. Cô từ chối mọi cuộc hẹn hò. Và ngay tại quán karaoke, anh ta cũng không được cô đối xử như một khách bình thường.

Cay cú vì con cá đã nhảy ra khỏi lưới, chàng trai nọ liên tiếp gọi điện và dọa sẽ trừng phạt nếu như Nhàn không chịu nối lại tình xưa. Hai ngày trước khi xảy ra vụ cháy anh ta cùng một người bạn đến quán hát và yêu cầu Nhàn ngồi cùng. Song Nhàn đã từ chối và phục vụ một tốp khách sau rất vui vẻ. Bẽ mặt với bạn, anh ta hậm hực bỏ đi.

Kẻ bắt cá hai tay thất tình chờ dịp ra tay

Các điều tra viên nhanh chóng tìm ra tung tích của kẻ bắt cá hai tay, đó là Phan Công Trung (SN 1987, trú tại Thanh Lang, Thanh Hà, Hải Dương). Người nhà của Trung cho biết, do có việc đột xuất Trung đã đi khỏi nhà từ đêm 4-5-2002. Nghe nói anh ta đi bàn chuyện làm ăn với một người ở TP Hải Dương. Xác định thêm một số mối quan hệ gần gũi khác các điều tra viên quay trở về TP Hải Dương gấp rút truy tìm đối tượng nghi vấn.

Thông qua một mối quen biết ở TP Hải Dương, trưa 7-5-2002 các điều tra viên đã gặp được Trung khi anh ta đang cùng một người bạn lang thang trên đường Nguyễn Trãi. Tại CQCA, vẫn còn tâm trạng của kẻ thất tình, Trung thú nhận chính mình là chủ mưu vụ đốt quán karaoke Khánh Ngọc.

Theo lời khai của Trung, mối tình với cô tiếp viên Bùi Thanh Nhàn mới chính là “tình yêu đích thực” của hắn. Cô vợ ở nhà chỉ là do cha mẹ sắp đặt, nên Trung sống với cô ta mà không có tình cảm gì cả. Khi gặp Nhàn, rồi nảy sinh tình cảm yêu đương Trung cảm thấy như mình được sống lại những khoảnh khắc tuyệt diệu của tuổi trẻ. Chính vì thế, khi Nhàn tuyên bố cắt đứt, Trung vô cùng bàng hoàng và không thể tin nổi thực tế phũ phàng. Trung cố chạy theo níu kéo, giải thích song Nhàn một mực không nghe.

Đau đớn vì bị “người yêu” phụ tình, đồng thời Trung cũng nghi ngờ anh Thuể - chủ quán – đã đe dọa, xúi giục Nhàn cắt đứt quan hệ với mình, Trung rắp tâm trả thù. Đêm 4-5-2002 Trung rủ Nguyễn Phúc Đông (SN 1972 ở cùng xã Thanh Lang) đi xe máy từ Thanh Hà về TP Hải Dương để “dạy cho chúng nó một bài học”. Sau nhiều lần lảng vảng quan sát động tĩnh trong quán karaoke, Trung và Đông quay ra cây xăng thuộc phường Bình Hàn, TP Hải Dương mua một can xăng rồi đi ăn tối, chờ dịp ra tay.

Khoảng 1 giờ sáng, Trung chở Đông quay lại quán Khánh Ngọc. Lúc này mọi người điều đã đi ngủ. Cửa quán đóng chặt. Nhiệt tình giúp bạn trả thù, Đông xách can xăng rót hết vào khe cửa quán karaoke và châm lửa đốt. Xăng vừa bắt lửa, Đông vứt vội chiếc can nhựa ra vỉa hè rồi cùng Trung lên xe bỏ chạy. Trung và Đông đã bị cơ quan chức năng bắt, kết án tù vì tội giết người, hủy hoại tài sản công dân.

 

Theo PL&XH