Đó là không khí của sự tin tưởng, của những kỳ vọng gửi gắm vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang được đồng bào các dân tộc Thái, Mường, H’Mông nơi đây dõi theo từng bước.
Tiếng nói từ “lòng dân” nơi biên cương
Về những bản làng biên giới từ xã Trung Lý đến Bát Mọt, Yên Nhân những ngày này, ta có thể cảm nhận rõ rệt nhịp đập của "lòng dân" đang hòa cùng ý Đảng qua diện mạo mới đầy sức sống của những ngôi trường kiên cố và trạm y tế đủ đầy thuốc men.
    |
 |
| Không khí chào mừng Đại hội lan toả khắp các bản làng. |
Nhiệm kỳ vừa qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, vùng miền núi Thanh Hóa đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đi vào chiều sâu, khơi dậy nội lực từ chính cộng đồng.
Nằm ở phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, xã Trung Lý là nơi sinh sống của đồng bào H’Mông và Thái, Kinh. Tại đây, công tác giáo dục luôn là "ngọn đuốc" để xóa đi cái nghèo, cái khó. Bên lớp học rộn ràng tiếng trẻ thơ, cô giáo Nguyễn Thị Tuyết không giấu được niềm xúc động khi nhắc về hành trình bám bản gian nan nhưng đầy tự hào của mình.
Cô Tuyết trải lòng: “Hơn ai hết, những người giáo viên vùng cao như chúng tôi thấu thấu hiểu sâu sắc những thiệt thòi mà trẻ em dân tộc thiểu số phải gánh chịu. Thật ấm lòng khi nhờ sự quan tâm sát sao của Đảng, những ngôi trường bê tông kiên cố đã mọc lên thay thế lớp học tạm, sách vở cũng đầy đủ hơn để các em vững tâm bám lớp, học chữ. Hướng về Đại hội XIV, tôi gửi trọn niềm tin rằng Đảng sẽ tiếp tục dành sự ưu tiên đặc biệt cho giáo dục vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi khát khao có thêm sự đầu tư về cơ sở vật chất, những phòng học chức năng hiện đại và đặc biệt là các chính sách hỗ trợ thiết thực để giáo viên cắm bản yên tâm cống hiến. Bởi tôi tin, khi con trẻ được chăm sóc và giáo dục tốt, đó chính là cái gốc vững chãi nhất để miền núi bứt phá và phát triển bền vững.”
    |
 |
| Ông Lang Hồng Chuynh, một người có uy tín (bên trái) ở bản Chiềng, xã biên giới Bát Mọt. |
Còn tại bản Chiềng xã biên giới Bát Mọt, ông Lang Hồng Chuynh, một người có uy tín lâu năm được dân bản yêu mến gọi bằng cái tên đầy kiêu hãnh: “Cột mốc sống” nơi biên giới. Bên hiên nhà sàn, bằng chất giọng trầm ấm của người đã đi qua bao mùa rẫy, ông Chuynh bộc bạch những lời tâm huyết: “Tôi đã sống và chứng kiến trọn vẹn sự chuyển mình của mảnh đất Bát Mọt này. Từ cái thời bản mình còn nghèo đến mức không có muối ăn, không có con đường để đi, thì nay điện đã về tận nhà, trường học khang trang mọc lên cho con cháu. Đồng bào mình ơn Đảng, ơn Nhà nước nhiều lắm. Hướng về Đại hội XIV, tôi và bà con bản Chiềng gửi trọn niềm tin vào những quyết sách đột phá để hoàn thiện hơn nữa hệ thống hạ tầng”.
“Chúng tôi mong Đảng và Chính phủ tiếp tục ưu tiên việc kết nối giao thông giữa các bản vùng sâu, để chiếc xe máy, xe tải có thể lăn bánh vào tận nương chở ngô, chở lúa cho bà con. Đặc biệt, mong Đảng có thêm nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế bền vững gắn liền với nhiệm vụ giữ gìn biên cương. Chúng tôi tin rằng, Đại hội lần này sẽ chọn ra được những cán bộ vừa có tâm, vừa có tầm, biết lắng nghe và thấu hiểu tiếng lòng của dân bản để đưa miền núi sớm tiến kịp miền xuôi”, ông Chuynh bộc bạch.
Cũng tại dải đất biên thùy ấy, chúng tôi có dịp gặp gỡ những người đảng viên nơi đây đang hàng ngày đóng vai trò là nhịp cầu nối liền ý Đảng với lòng dân. Trong câu chuyện cởi mở về vận hội mới của bản làng, ông Vi Mạnh Lương, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản Chiềng đã có những trải lòng đầy tâm huyết: “Ở vị trí đứng đầu chi bộ và bản, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là được chứng kiến niềm vui rạng rỡ của bà con mỗi khi có một chính sách mới từ Đảng đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, để Bát Mọt thực sự chuyển mình và bứt phá, chúng tôi đặt trọn niềm tin rằng Đại hội XIV sẽ mang đến những quyết sách mạnh mẽ hơn về hạ tầng 'điện - đường - trường - trạm'.
Đặc biệt, mong mỏi lớn nhất của bà con là những con đường nhựa, đường bê tông vững chãi sẽ nối liền các bản vùng sâu, vùng xa. Chỉ khi giao thông thông suốt, hàng hóa mới dễ dàng lưu thông, con trẻ đi học được an toàn và người dân mới có thể tiếp cận nhanh nhất với các dịch vụ y tế, giáo dục. Song hành với đó, tôi kỳ vọng các chính sách hỗ trợ sinh kế trực tiếp cho đồng bào sẽ tiếp tục được duy trì và đổi mới. Đây chính là điểm tựa vững chắc để bà con tự tin vươn lên, làm giàu bền vững ngay trên mảnh đất biên cương yêu dấu này.” - ông Vi Mạnh Lương chia sẻ.
Khi "ý Đảng" soi sáng những non cao
Rời vùng biên Bát Mọt, chúng tôi về với xã Yên Nhân, nơi có đến 98% dân số là đồng bào dân tộc Thái. Dù đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng hiện nay Yên Nhân vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản từ điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và địa hình chia cắt. Với tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm tới 20,84%, mỗi bước chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng đều được cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây dõi theo với một sự kỳ vọng đặc biệt về những "luồng gió mới" trong chính sách.
    |
 |
| Ông Hà Thanh Hắng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nhân. |
Trao đổi với chúng tôi về tâm tư của địa phương hướng về Đại hội XIV, vị Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, Hà Thanh Hắng trăn trở: “Với một xã có đại đa số là đồng bào dân tộc Thái như Yên Nhân, niềm tin vào Đảng luôn sắt son, nhưng cái khó là làm sao để bà con thoát nghèo bền vững. Chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ ban hành những chủ trương sát thực tế hơn, giúp đồng bào dễ dàng tiếp cận với các nguồn lực hỗ trợ. Đặc biệt, mong Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào hạ tầng viễn thông và công nghệ để người dân bản xa có thể tiếp cận tốt hơn với internet. Khi công nghệ về tận bản, kiến thức khoa học kỹ thuật được cập nhật, bà con mới thực sự yên tâm bám đất, bám rừng, chuyển đổi tư duy từ sản xuất tự cung tự cấp sang làm kinh tế rừng bền vững. Chỉ khi đời sống được đảm bảo ngay trên mảnh đất quê hương, đồng bào mới thực sự là những 'cột mốc xanh' vững chắc bảo vệ đại ngàn."
Trong ngôi nhà sàn truyền thống tại bản Co Cài, xã Trung Lý, bà Ngân Thị Xiên, (59 tuổi, người dân tộc Thái), không giấu được sự xúc động khi nhìn lại hành trình thay đổi của phận người phụ nữ nơi rẻo cao. Với bà, sự đổi thay ấy chính là minh chứng sống động nhất cho những luồng sáng mà "ý Đảng" đã mang về cho bản làng.
    |
 |
| Bà Ngân Thị Xiên, bản Co Cài trò chuyện cùng cán bộ xã. |
Bà bồi hồi nhớ lại và gửi gắm những tâm tình đầy hy vọng: “Ngày xưa, khi ý Đảng mới bắt đầu nhen nhóm qua những lời tuyên truyền, bà con mình còn nhiều hủ tục, người phụ nữ chỉ biết quanh quẩn bên bếp lửa và coi cái chữ là điều gì đó xa xỉ lắm. Thế nhưng, nhờ những Nghị quyết của Đảng về bình đẳng giới và phát triển vùng dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng cao chúng tôi đã chủ động và tự tin hơn rất nhiều. Nhìn con cháu bây giờ được đi học đại học, được làm cán bộ, tôi thấy công ơn của Đảng thực sự vô bờ bến.
Hướng về Đại hội XIV, tôi thầm mong Đảng sẽ dành sự quan tâm sâu sắc hơn nữa đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số. Tôi mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ vốn, truyền dạy nghề để chị em phụ nữ không chỉ giữ lửa trong gian bếp, mà còn trở thành nhân tố chính phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa Thái giữa dòng chảy hiện đại. Bởi tôi tin, khi người phụ nữ vùng cao có kiến thức và vững vàng về kinh tế, gia đình sẽ hạnh phúc và bản làng mới có thể vững bền” Bà Doãn chia sẻ.
Có thể thấy, niềm tin của đồng bào các dân tộc miền Tây xứ Thanh hướng về Đại hội XIV của Đảng không phải là những khẩu hiệu khô khan, mà là những mong cầu rất đỗi thực tế và chính đáng. Đó là niềm tin vào một nhiệm kỳ mới với những đột phá về hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, về một nền kinh tế nông lâm nghiệp bền vững và về một môi trường văn hóa đậm đà bản sắc nhưng không lạc hậu.