
Lễ hội bơi Đăm được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, từ ngày 9 đến 11 tháng 3 Âm lịch. Trước kia, lễ hội chỉ được tổ chức vào những năm được mùa lớn, như một cách để người dân bày tỏ lòng biết ơn trời đất và cầu mong mùa màng bội thu.

Phường Tây Tựu không chỉ nổi bật với lễ hội truyền thống mà còn được biết đến là vùng trồng hoa nổi tiếng của Hà Nội. Nơi đây cung cấp nhiều loại hoa đẹp, chất lượng cao cho thị trường Thủ đô, trong nước và cả xuất khẩu ra nước ngoài. Năm 2017, làng hoa Tây Tựu vinh dự được công nhận là “làng nghề truyền thống Hà Nội”.

Lễ hội bơi Đăm năm 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến 8/4 (tức mùng 9 đến 11 tháng 3 Âm lịch), với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn. Phần lễ bao gồm các nghi thức truyền thống như rước Thánh, thi bơi, và tế lễ long trọng tại đình, miếu Tây Tựu cùng đình Trung Tựu.

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như thi đấu vật, hội thi cờ người, bịt mắt bắt dê. Bên cạnh đó còn có các hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn như cắm hoa nghệ thuật, trưng bày sản phẩm làng nghề tại hai xưởng thuyền, và liên hoan nghệ thuật quần chúng, góp phần tạo nên không khí tưng bừng, đậm đà bản sắc truyền thống.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là cuộc thi bơi chải diễn ra trên sông Pheo – một nhánh của sông Nhuệ.

Hoạt động này không chỉ mang tính thể thao, lễ nghi mà còn tái hiện sinh động hình ảnh rèn luyện thủy quân của danh tướng Bạch Hạc Tam Giang trong lịch sử.

Trên dòng sông Pheo, các đội đua thuyền dàn hàng vào thế trận, tranh tài quyết liệt bằng những kỹ thuật điêu luyện như búng thuyền, dóc thuyền, lạng thuyền, vuốt góc...

Các đội đua thuyền đồng loạt vào vị trí, dàn đội hình sẵn sàng trên dòng sông Pheo.

Không chỉ tạo nên không khí lễ hội sôi động, những màn trình diễn này còn thể hiện sự khéo léo, tinh thần đoàn kết và mối gắn bó sâu sắc của người dân với sông nước – nơi lưu giữ truyền thống cha ông qua bao thế hệ.

Pháo sáng rực rỡ, cờ hội bay phấp phới, cùng hàng nghìn người dân đứng hai bên bờ sông Pheo nhiệt tình cổ vũ, tạo nên một không khí lễ hội vui tươi, sôi động và đầy hấp dẫn.

Mặc dù sáng nay thời tiết có mưa phùn, nồm ẩm, nhưng điều đó không làm giảm đi không khí lễ hội. Người dân địa phương cùng du khách thập phương vẫn đổ về đông đúc, háo hức tham gia và theo dõi cuộc thi đua thuyền đầy sôi động.

Sáng ngày 7/4, các đội đua đến từ các thôn trong làng Đăm đã tụ hội với đầy đủ 6 đội tham gia tranh tài. Sau khi hoàn tất nghi thức lễ, các đội bắt đầu bước vào phần thi bơi thuyền đầy kịch tính và hấp dẫn.

Không khí lễ hội đua thuyền càng thêm phần hấp dẫn khi nhiều đội gặp phải tình huống lật thuyền. T

uy nhiên, tinh thần đoàn kết của các thuyền viên không hề suy giảm, họ cùng nhau hợp sức vực dậy thuyền để tiếp tục chặng đường đua đầy thử thách.

Một đội đua bị lật thuyền sau màn cạnh tranh khốc liệt giữa các đội.

Cuộc đua đầy khốc liệt giữa các đội, cờ hội bay phấp phới trên các thuyền đua nhằm khích lệ tinh thần các thuyền viên.