
Với màn trình diễn đẳng cấp, chinh phục mọi giác quan của khán giả và Ban giám khảo, đội pháo hoa Pháp đã giành ngôi vị quán quân DIFF 2023, với cúp vô địch và phần thưởng trị giá 20.000 USD.
Đêm chung kết DIFF 2023 đã thực sự làm nên một dấu ấn khó quên cho du lịch Đà Nẵng trong mùa hè năm nay.

Ngay từ 5h chiều, 3 tiếng trước khi sự kiện chính thức bắt đầu, các tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm Đà Nẵng đã tắc nghẽn. Hàng chục nghìn người dân và du khách đã đổ về các tuyến đường, đứng chật kín hai bên bờ sông Hàn. Dường như không ai muốn bỏ lỡ đêm cuối cùng của một mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đẹp mãn nhãn và nhiều cảm xúc.

Phát biểu mở màn đêm chung kết, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói: “Sau đêm nay, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ khép lại nhưng ước mơ và khát vọng của thành phố sẽ vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa. Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để mỗi người dân đều được hưởng hạnh phúc, thành phố phát triển thịnh vượng, an toàn và một môi trường sống hòa hợp, bền vững với thiên nhiên.”

Đội Pháp và Italy đã dồn hết tâm huyết để đem đến một chương kết đẹp đến hoàn mỹ cho DIFF 2023. Bầu trời đêm Đà Nẵng bùng nổ trong đại tiệc của ánh sáng và âm nhạc, những màn trình diễn pháo hoa đẹp như vẽ tranh đã thực sự kết nối con người trong một “thế giới không khoảng cách”.

Để thắp sáng thế giới không khoảng cách, đội pháo hoa Pháp đã lựa chọn nói về tình yêu.

Sự xen lẫn giữa thực tại và quá khứ trong màn trình diễn sẽ thể hiện được không chỉ nét chạm của Pháp mà còn cả của Việt Nam.

Màn trình diễn của đội Pháp hứa hẹn sẽ gay cấn, giàu nhịp điệu và cảm xúc yêu thương nhưng vẫn vui tươi và đậm kịch tính.

Pháp – đội có số điểm cao nhất trong vòng loại, “mê hoặc” khán giả với màn bắn pháo hoa giàu cảm xúc.

Chủ đề “Thế giới không khoảng cách” đã được đội thể hiện rất tốt, khi đem tới cho khán giả những màn pháo hoa mãn nhãn trên nền nhạc Pháp, US-UK và Kpop.

Khán giả không ngừng lắc lư theo điệu nhạc khi lắng nghe giai điệu Dynamite của BTS hay Stupid Love của Lady Gaga, để rồi sau đó lại đắm mình trong những cảm xúc ngọt ngào với tình ca La vie en rose được remix lại và Non, je ne regrette rien hùng tráng.

Đội Pháp gần như làm “nổ tung” khán đài khi chọn ca khúc Bay của Thu Minh.

Ông Edouard Gregoire - đội trưởng đội pháo hoa Pháp cho biết: "Đến với đêm chung kết lần này, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng về kỹ thuật bắn pháo cũng như âm nhạc. Với chủ đề đêm bắn là “Thế giới không khoảng cách”, chúng tôi muốn nhắm vào cảm xúc vì đó là thứ mà chúng tôi đã làm rất tốt ở đêm vòng loại, đã khiến cho khán giả cũng như và ban giám khảo rất ấn tượng.

Khi trở về Pháp, chúng tôi đã bắt đầu lên ý tưởng cho phần trình diễn của đêm chung kết và dành ra một đêm để nghiên cứu về âm nhạc, kỹ thuật bắn. Việc chọn một bài hát Việt Nam để bắn thật sự rất khó tại vì chúng tôi không biết phải lựa chọn thể loại âm nhạc nào. Khác với lần trước, chúng tôi muốn những bản nhạc lần này phải thật khác biệt và phải làm cho khán giả cũng như ban giám khảo bất ngờ. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định thay đổi âm nhạc theo hướng năng động và vui vẻ, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một màn trình diễn đầy bất ngờ."

“Một đêm pháo hoa quá mãn nhãn, quá sức tưởng tượng. Cách hai đội dùng âm nhạc vô cùng ấn tượng và những hiệu ứng pháo hoa tôi chưa được nhìn thấy bao giờ”, anh Duy An - du khách Hà Nội, cho đến khi rời khỏi khán đài vẫn không kìm nén được sự xúc động và phấn khích.

Từ các màn pháo hoa đến các tiết mục trình diễn nghệ thuật trên sân khấu, đêm chung kết DIFF 2023 đã chinh phục hoàn toàn những khán giả khó tính nhất.

Sân khấu rộng hơn 1.000 m2 trong đêm chung kết cải tiến thêm với 2 màn hình led vô cực, cùng với nhiều hiệu ứng như lazer và nhạc nước với những tiết mục hấp dẫn khiến khán giả không thể rời mắt.

Take me to the Sun của Văn Mai Hương mang tới nhịp điệu vui vẻ với lời bài hát nghe là đã thấy nắng và biển.

Đặc biệt, tiết mục nhạc kịch “A whole new world” từ bộ phim hoạt hình kinh điển Aladdin qua phần thể hiện của Văn Mai Hương và Mai Tiến Dũng đã mê hoặc khán giả.

Đêm chung kết “Thế giới không khoảng cách” khép lại trong những tràng pháo tay và hò reo không ngớt của khán giả. Mỗi đội pháo và cả các thành viên Ban Giám khảo đều cũng đã có những ấn tượng đặc biệt của mình về DIFF 2023.

Đội Pháp chia sẻ cảm xúc sau khi giành chiến thắng: “Việc chúng tôi lọt vào vòng chung kết đã là một bất ngờ rất lớn cho đội và cho đến thời điểm hiện tại thì không còn lời nào diễn tả sự vui mừng và bất ngờ khi chúng tôi đã là nhà vô địch. Con người nơi đây đã đón tiếp chúng tôi quá nhiệt tình và việc tổ chức thì rất chỉn chu. Chúng tôi muốn cảm ơn ban tổ chức. Chắc chắn chúng tôi sẽ quay trở lại vào năm sau.”

Ngoạn mục trong trình diễn, sâu sắc trong ý tưởng và bùng nổ trong cảm xúc, DIFF 2023 “Thế giới không khoảng cách” một lần nữa khẳng định sức sống, sự sôi động, hấp dẫn của Đà Nẵng - “Thành phố sự kiện - lễ hội hàng đầu châu Á”.

Sự trở lại đúng thời điểm của DIFF, sau 3 năm phải ngừng vì dịch bệnh, khi du khách và người dân khát khao một sự tưng bừng, sôi động sau chuỗi ngày ảm đạm bởi cách ly, đã không chỉ tạo nên một mùa hè rực rỡ cho Đà Nẵng, mà còn là nhân tố chính đưa thành phố sông Hàn trở thành thỏi nam châm hút khách hè này.