
Cuối tháng Tư, đầu tháng Năm, Ninh Thuận khá nắng nóng, kiểu thời tiết khá đặc trưng của địa phương, nơi được coi có lượng mưa vào loại thấp nhất cả nước, mệnh danh là xứ sở khô hạn.
Bù lại, Ninh Thuận có nhiều bãi tắm nên thơ, hoang dã.

Nhiều bãi tắm đẹp nép mình dưới những ghềnh đá, phía trên là núi rừng trùng điệp.

Vô số những bãi biển hoang dã dọc theo tuyến đường biển Bình Tiên- Ninh Chữ. Có những bãi biển, cảm giác như chưa từng có một dấu chân.

Cuối tháng Tư, đầu tháng Năm cũng là dịp nho, một nông sản đặc trưng, cũng là đặc sản của Ninh Thuận đang kỳ chín rộ.

Thời tiết thuận lợi khiến năm nay, nho Ninh Thuận được mùa.

Những vườn nho tại Thái An (Ninh Hải), Phước Thuận (Ninh Phước), Thành Hải (Phan Rang),.. trĩu quả.

Nho, đáng ngạc nhiên là điều khiến xứ sở khô hạn Ninh Thuận trở nên “hút” khách. Chỉ trong mấy ngày lễ dịp 30/4, 1/5 vừa qua, hàng chục ngàn du khách đã ghé các vườn nho “check in”, thăm quan, chụp ảnh,…

Vài năm trở lại đây, nho và nghề trồng nho tại Ninh Thuận đã trở thành một sản phẩm du lịch. Tại đây, đã và đang hình thành nhiều tour thăm quan trải nghiệm vườn nho, khiến loại hình du lịch này ở Ninh Thuận đã trở nên “hót”, đặc biệt thu hút giới trẻ.

Không chỉ thăm quan, chụp ảnh, khám phá hoạt động chăm sóc, thu hoạch nho, trải nghiệm cảm giác hòa mình giữa không gian xanh và thanh bình của làng quê, du khách có thể thưởng thức những trái nho tươi tại ruộng.

Đến xứ sở khô hạn với những hoang mạc cát ven biển, nếu đúng dịp diễn ra sự kiện đua xe địa hình trên cát Mũi Dinh, du khách sẽ bị cuốn hút bởi một cuộc đua có lẽ là độc nhất vô nhị tại Việt Nam.

Màn chinh phục hoang mạc cát với những pha leo dốc, cua ngoặt trên đồi cát,.. của hàng chục chiếc xe địa hình, mang lại cho du khách cảm giác bất ngờ, thú vị.