
Linh vật Ngựa Vàng cao 5 m vừa được giới thiệu tại khu vực thác nước lối vào nhà ga T2 Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, như một lời chào năm mới 2026 và thông điệp bình an gửi đến mỗi hành khách đặt chân tới thành phố biển. Tác phẩm do nghệ nhân Đinh Văn Tâm thực hiện, tiếp tục ghi dấu một mùa Tết nữa mà nghệ thuật linh vật trở thành điểm nhấn văn hóa, thẩm mỹ tại cửa ngõ hàng không miền Trung.

Ngựa Vàng là tác phẩm mới nhất trong chuỗi linh vật theo con giáp mà nghệ nhân Đinh Văn Tâm đã thực hiện suốt nhiều năm qua. Ông là cái tên quen thuộc với công chúng yêu mỹ thuật trang trí Tết, từng gây "sốt" trên mạng xã hội với các linh vật Hổ, Mèo và Rồng nhờ tạo hình chân thực, thần thái rõ nét và độ hoàn thiện cao.

Tác phẩm được xây dựng dựa trên sự kiên cố của khung sắt chịu lực bên trong, bao phủ bởi hơn 60m² alu vàng rực rỡ. Đáng chú ý, để tạo nên bề mặt hoàn hảo và sống động, các nghệ nhân đã tỉ mỉ cắt ghép từ 150.000 tấm alu nhỏ, giúp linh vật vừa giữ được vẻ uy nghi, vững chãi, vừa tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng lung linh, mang lại điểm nhấn thẩm mỹ dịu mắt cho không gian cửa ngõ hàng không.

Từng đường nét từ bờm ngựa đến cơ bắp đều được chăm chút tỉ mỉ từ hàng trăm nghìn mảnh ghép đó, toát lên tinh thần dũng mãnh nhưng vẫn đầy sự thanh thoát, gần gũi.
Việc lựa chọn hình tượng Ngựa Vàng mang nhiều tầng ý nghĩa. Ngựa là biểu trưng của sự bền bỉ, dấn thân và tiến về phía trước, trong khi sắc vàng gợi liên tưởng đến may mắn, thịnh vượng và khởi đầu tốt lành. Đặt linh vật tại khu vực thác nước – nơi hành khách dễ dàng nhìn thấy ngay khi bước vào nhà ga – càng làm nổi bật thông điệp chào đón và chúc phúc.

Chia sẻ về sự chuẩn bị cho dự án này, ông Nguyễn Xuân Kiều - Trưởng phòng Truyền thông và Đối ngoại Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) cho biết: “Để mang được biểu tượng Ngựa Vàng về với không gian sân bay đúng dịp Xuân Bính Ngọ, chúng tôi đã chủ động hợp tác nghệ thuật cùng nghệ nhân Đinh Văn Tâm từ 6 tháng trước. Thông qua tác phẩm của nghệ nhân Đinh Văn Tâm, chúng tôi hy vọng có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, sự hứng khởi và niềm tin vào một năm mới Bính Ngọ nhiều bứt phá.”

Việc đưa linh vật Ngựa Vàng vào không gian nhà ga T2 là một phần trong định hướng làm mới trải nghiệm hành khách của Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trong dịp đầu năm. Không chỉ đóng vai trò là nơi trung chuyển, sân bay được kỳ vọng trở thành điểm chạm văn hóa đầu tiên của du khách với thành phố.

Không gian nhà ga quốc tế vốn hiện đại, khoáng đạt nay được phủ thêm sắc vàng ấm áp. Giữa dòng người qua lại, hình ảnh chú ngựa vươn mình mạnh mẽ, ánh lên dưới ánh đèn và mặt nước, mang lại cảm giác vừa trang nghiêm vừa gần gũi. Với nhiều hành khách, đó là khoảnh khắc dừng chân ngắn ngủi nhưng đủ để cảm nhận tinh thần Tết đang đến rất gần.

Để hoàn thành tác phẩm Ngựa Vàng cao 5m này, nghệ nhân Đinh Văn Tâm cùng đội ngũ cộng sự đã miệt mài làm việc xuyên suốt hơn một tháng ròng rã.

Theo nghệ nhân Đinh Văn Tâm, thách thức lớn nhất là làm sao để một khối kim loại lớn không trở nên cứng nhắc. "Ngựa là biểu tượng của sự bền bỉ, tốc độ và khát vọng vươn lên. Tôi muốn giữ được tinh thần dũng mãnh đó, nhưng đồng thời vẫn phải tạo cảm giác thân thiện, gần gũi với mọi người, đặc biệt là hành khách quốc tế lần đầu đến Đà Nẵng", ông chia sẻ.

Khép lại một năm cũ và mở ra hành trình mới, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng mong muốn linh vật Ngựa Vàng sẽ là biểu tượng của sự may mắn, mang đến niềm vui nhỏ trên mỗi chuyến đi và về của hành khách. Hy vọng rằng, với sự khởi đầu đầy động lực này, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một năm mới 2026 với tâm thế vững vàng, gặt hái được nhiều thành công và cùng đưa Đà Nẵng vươn xa hơn nữa trên bản đồ quốc tế.