
Trong chương trình, mạnh thường quân, đại diện bệnh viện Đà Nẵng đã trao tặng 30 suất quà đặc biệt cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, 200 phong bao lì xì và 300 suất quà là bánh, sữa, với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng.

Trong chương trình, mạnh thường quân, đại diện bệnh viện Đà Nẵng đã trao tặng 30 suất quà đặc biệt cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, 200 phong bao lì xì và 300 suất quà là bánh, sữa, với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Đình Quốc - Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, bệnh viện Đà Nẵng, Chương trình xuân yêu thương là hoạt động thường niên hằng năm, do phòng công tác xã hội cùng các mạnh thường quân và văn nghệ sĩ tổ chức với mong muốn tạo không khí thoải mái cho bênh nhân khi nằm điều trị, gắn kết giữa bệnh nhân và thầy thuốc và hơn hết âm nhạc, lời ca tiếng hát sẽ nâng đỡ tâm hồn người bệnh, phần nào giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật, sớm trở về với gia đình, người thân.
Sự thành công của chương trình Xuân yêu thương, mang đến niềm vui tinh thần cho người bệnh không thể thiếu sự góp mặt của Hội văn nghệ sĩ TP Đà Nẵng.

Đáng chú ý, những bệnh nhân không thể di chuyển xuống hội trường, các mạnh thường quân đã đến tận giường bệnh trao quà, thăm hỏi.

300 bệnh nhân và người nhà say sưa hòa theo các tiết mục văn nghệ chào mừng năm mới 2026 do Hội anh chị em nghệ sĩ TP Đà Nẵng biểu diễn.

Bệnh nhân Lê Thị Chín (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) là 1 trong 30 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Mắc chứng suy thận đã lâu, nhà lại thuộc diện hộ nghèo của xã, trong khi chồng mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, thế nên, trên gương mặt của người phụ nữ này luôn phảng phất nỗi buồn.

Khi được các nhà hảo tâm tận tay trao tặng 1 phần quà gồm tiền mặt và quà bánh kèm theo những lời động viên, an ủi, sẻ chia, cô Chín rất xúc động, “cô sẽ dùng số tiền này mua thêm thuốc để uống, đã mang bệnh trong người thì chi phí điều trị tốn kém vô cùng. Tối nay thật sự rất vui, những lời ca tiếng hát cất lên khi mùa xuân đang đến gần như xoa dịu phần nào nỗi đau mà bệnh tật mang lại”, cô Chín chia sẻ.

Chị Hồ Thị Nga, mẹ bệnh nhân Nguyễn Yến Nhi (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, với người bệnh ngoại tỉnh, nằm điều trị lâu dài như bé Yến Nhi, tốn kém nhiều chi phí thì sự hỗ trợ kịp thời như thế này thực sự quý giá và thiết thực với hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

“Nỗi lo lớn nhất của mình khi bé nằm viện là các chi phí khi nằm viện, bé lại yếu, cần thêm có dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe, có các nhà hảo tâm giúp đỡ được phần nào thì cũng đỡ nhiều lắm, dùng tiền đó để mua sữa cho bé uống”, chị Nga tâm sự.

Ông Phí Văn Nam, Hội nghệ sĩ TP Đà Nẵng hào hứng cho biết, “Tôi vừa là nghệ sĩ cũng vừa là mạnh thường quân, kết nối các nhà hảo tâm và nghệ sĩ đến với chương trình, chỉ mong mang chút niềm vui nhỏ bé đến với người bệnh. Đây là lần thứ 5 tôi tham gia xuân yêu thương cùng với bệnh viện Đà Nẵng, thấy nụ cười nở trên môi người bệnh, tôi thấy việc mình làm thật ý nghĩa với đời, tôi thực sự rất hạnh phúc. Ngoài bệnh viện Đà Nẵng, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều chương trình đón xuân cho bệnh nhân ở những bệnh viện khác trên địa bàn”, Ông Nam bộc bạch.

Bệnh viện Đà Nẵng đã mang tết sớm đến cho những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại đây. Không chỉ tặng tiền mặt và quà, vào dịp tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, bệnh viện Đà Nẵng và các nhà hảo tâm sẽ trao tặng vé xe cho bệnh nhân ngoại tỉnh, đưa họ về quê xum vầy cùng gia đình.