
Đường tranh bích họa phường Mân Thái (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là con đường được xây dựng nhằm quảng bá và phát huy những giá trị văn hóa vùng biển gắn với xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị; tạo nên những điểm đến lý tưởng, thu hút khách du lịch trên địa bàn quận. (Ảnh: LT)

Đường tranh bích họa nằm tại vị trí các kiệt, hẻm liền kề khu vực Lăng Ông (thuộc tổ 12 phường Mân Thái) với chiều dài gần 400m, diện tích hơn 1.200m2 và tổng trị giá 600 triệu đồng, được đầu từ nguồn ngân sách của quận. (Ảnh: LT)

Đường tranh có khoảng 40 bức tranh tái hiện cuộc sống sinh động của ngư dân như đánh bắt hải sản, kéo lưới, chèo thuyền ra khơi, sơn sửa thuyền, họp chợ... (Ảnh: LT)

Những bức tranh bích họa tuyệt đẹp đã thay thế cho những bước tường cũ nhuốm màu thời gian, góp phần làm đẹp không gian sống của người dân nơi đây. (Ảnh: LT)

Với chủ đề “Câu chuyện làng chài”, mỗi bức họa đủ sắc màu đã khắc họa một cách sinh động nét đẹp văn hóa, sinh hoạt đời thường, cuộc sống mưu sinh của người dân ven biển Sơn Trà. (Ảnh: LT)

Qua việc thực hiện đường tranh bích họa, quận Sơn Trà không chỉ muốn làm đẹp không gian sống nơi đây mà còn tạo cho người dân cơ hội cung cấp các dịch vụ phục vụ cho du khách đến tham quan, chụp hình lưu niệm. (Ảnh: LT)

Nét đẹp lao động của ngư dân được thể hiện sinh động thông qua bức họa. (Ảnh: LT)

Du khách thích thú với những bức bích họa nói về đời sống vùng biển địa phương. (Ảnh: LT)

Ông Huỳnh Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, qua việc thực hiện Đường tranh bích họa, UBND quận mong muốn tạo cho bà con nhân dân cơ hội về việc làm, phát triển kinh tế gia đình thông qua các dịch vụ phục vụ cho du khách đến tham quan, chụp hình lưu niệm tại đây (Ảnh: LT)

Các hộ dân có tường bao, tường nhà đều nhất trí tạo những bức họa trên tường nhà mình. (Ảnh: LT)

Các lãnh đạo tham quan đường bích họa (Ảnh: LT)

Để đường tranh bích họa trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong thời gian đến, mỗi người dân trong khu vực được kêu gọi trở thành một hướng dẫn viên du lịch thân thiện, mến khách với nụ cười luôn nở trên môi. (Ảnh: LT)

Mỗi bức họa là mỗi câu chuyện sống động, chân thực về nét văn hóa, sinh hoạt đời thường, cuộc sống mưu sinh của người dân làng chài ven biển Sơn Trà. (Ảnh: LT)

Vượt sóng... (Ảnh: LT)

Sau một chuyến đi biển bội thu... (Ảnh: LT)

Nhiều người không quên lưu lại những khoảnh khắc thú vị này. (Ảnh: LT)

Các hộ dân có tường bao, tường nhà đều nhất trí tạo những bức họa trên tường nhà mình. (Ảnh: LT)

Theo họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, thực hiện chủ trương của lãnh đạo TP, Đà Nẵng sẽ hình thành các làng bích họa Mân Thái (quận Sơn Trà), Nam Ô (quận Liên Chiểu), Hòa Vang (huyện Hòa Vang). Trong đó, làng bích họa Mân Thái được triển khai là giai đoạn 1, các công trình tiếp theo mang chủ đề tranh bích họa phong cảnh Sơn Trà; các lễ hội truyền thống của Sơn Trà như đua thuyền, hát bả trạo, hình ảnh “Nữ hoàng linh trưởng” Voọc chà vá chân nâu... (Ảnh: LT)

Kéo lưới rùng (Ảnh: LT)

Ngõ nhỏ trở nên sinh động, đầy sức sống... (Ảnh: LT)

(Ảnh: LT)