Theo đó, Đông khai nhận: Đêm hôm trước (đêm 31/8, rạng sáng 1/9) đối tượng không ngủ được, bức bối trong đầu, và nung nấu ý định giết bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con trai ông Hải).
leftcenterrightdel
Đối tượng Đông (đánh dấu đỏ) tại cơ quan điều tra (ảnh: anninhthudo.vn). 
Khoảng 7h30 sáng (1/9), Đông giấu con dao vào trong áo rồi đi sang nhà em trai là ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969) với mục đích tìm giết bà Việt và anh Hiệp. Thấy bà Việt vừa đi xe máy ra đến cổng, Đông liền rút dao chém nhiều nhát vào người bà Việt.
 
Tiếp đó, Đông đi vào nhà tìm Hiệp để giết nhưng Hiệp nhanh chân chạy thoát. Thấy chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, con ông Hải) vừa đi ra, Đông liền vung dao chém. Chị Bắc bỏ chạy vào vườn thì Đông cầm dao đuổi theo chém cháu gái nhiều nhát.
 
Sau khi chị Bắc gục xuống, Đông quay ra cổng ngó nghiêng không thấy gì lại quay vào trong nhà ông Hải truy sát chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải). Thấy chị Nhung chốt cửa, Đông dùng cán dao đập vỡ kính mở được chốt.
leftcenterrightdel
Vụ thảm sát kinh hoàng đã khiến đông đảo nhân dân sở tại thương xót cho gia đình nạn nhân và phẫn nộ đối với hung thủ. 
Lúc này, chị Nhung bế con gái (cháu My, SN 2018) chạy ra ngoài nhưng bị vấp ngã gần vị trí bà Việt. Đông ập tới tiếp tục chém chị Nhung và cháu bé nhiều nhát gục tại chỗ.
 
Theo lời Đông, trong lúc đang truy sát bà Việt và anh Hiệp, Đông gặp ông Hải nên vung dao chém luôn.
 
“Sau khi về nhà, trong đầu em xác định, mình gây ra án mạng như thế này thì em định tự tử”, Đông khai.
 
Đông khai thêm, mục đích ban đầu chỉ chém chết bà Việt và anh Hiệp. Nhưng sau này không kiềm chế được “tốc độ” bản thân, nên đã chém tất cả 5 người gia đình nhà em trai.
MK