(BVPL) - Thấy Hà chuẩn bị tư trang để lo cho đám cưới ngày hôm sau, kẻ si tình đến chửi bới, chộp dao đâm chị.
 


Sáng 21/10, tại quầy tạp hóa ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định), cô chủ Phạm Thị Kim Hà (23 tuổi) đang chuẩn bị đồ đạc cho đám cưới được tổ chức hôm sau thì Châu Ngọc Đạt (29 tuổi, cùng thôn) đến chửi bới, dọa nạt.

Bị đuổi ra khỏi nhà, Đạt tát chị Hà hai cái. Tiếp đó, nam thanh niên chụp lấy dao trong quầy đâm vào người sắp làm cô dâu 3 nhát. Thấy chị Hà chết, Đạt bỏ trốn và uống thuốc trừ sâu tự tử.

Hơn một tiếng sau, Công an huyện Sơn Tây đã bắt được thủ phạm, kịp đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cách đây một năm, Đạt thầm thương trộm nhớ rồi tỏ tình với chị Hà. Biết Đạt có tiếng hung dữ, thường xuyên đánh nhau và thuộc dạng người chậm tiến, từng bị công an xã nhắc nhở, răn đe nên chị Hà đã từ chối tình cảm của hắn. Đạt nhiều lần tuyên bố, nếu Hà lấy người khác thì sẽ giết chết chị.

 

Theo Người lao động

.