Những ngày cuối tháng 10, TP Đà Nẵng chìm trong biển nước. Trận mưa lũ lịch sử kéo dài nhiều ngày khiến cuộc sống người dân đảo lộn, từng con đường hóa thành dòng sông, nhiều khu dân cư bị cô lập, đời sống Nhân dân gặp muôn vàn khó khăn.

Giữa khung cảnh khắc nghiệt ấy, hình ảnh tập thể lãnh đạo, công chức VKSND khu vực 10, TP Đà Nẵng vẫn không quản hiểm nguy, chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ bà con vùng lũ, thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 10 trao những phần nhu yếu phẩm đến bà con vùng bị ảnh hưởng của lũ lụt.

Dù đơn vị cũng nằm trong vùng rốn lũ, nhiều công chức phải tạm thời di chuyển người thân và tài sản đến nơi an toàn, nhưng ngay khi điều kiện cho phép, tập thể công chức VKSND khu vực 10 đã nhanh chóng ổn định tình hình, huy động lực lượng và chuẩn bị 500 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, nước uống... với tổng trị giá 120 triệu đồng để kịp thời hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Chỉ ít giờ sau khi nước rút, những chuyến xe mang sắc áo Kiểm sát lại lăn bánh trên các tuyến đường còn ngập sâu, chở theo tấm lòng sẻ chia và tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, mang những phần quà nghĩa tình đến với bà con tại các xã Thu Bồn, Gò Nổi, Điện Bàn và một số khu dân cư thấp trũng khác.

Đồng chí Lê Văn Phương - Viện trưởng VKSND khu vực 10, TP Đà Nẵng chia sẻ: “Cơn lũ năm nay thực sự khốc liệt, nhưng tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát chưa bao giờ giảm sút. Chúng tôi tin rằng, trong hoạn nạn, càng cần thể hiện trách nhiệm và tình người của người cán bộ Kiểm sát nhân dân”.

leftcenterrightdel
VKSND khu vực 10 tổ chức cuộc họp, xây dựng kế hoạch hỗ trợ bà con vùng lũ.

Giữa tâm lũ dữ, hình ảnh công chức VKSND khu vực 10 vẫn bền bỉ, vững vàng trên đôi chân mình, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ vì Nhân dân. Những hành động thiết thực, dù nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương ấy đã góp phần sưởi ấm những mái nhà đang chống chọi trong nước lũ, thắp lên niềm tin và lan tỏa giá trị nhân văn của ngành Kiểm sát nhân dân.

Đó không chỉ là lời khẳng định về tinh thần kiên cường trước thiên tai, mà còn là minh chứng sinh động cho lời Bác Hồ dạy người cán bộ Kiểm sát phải: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Phương - Viện trưởng VKSND khu vực 10 trao những phần quà nghĩa tình đến bà con.

Trước đó, đồng chí Trần Hoài Nam - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng cũng đã cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân trực tiếp hỗ trợ, ứng cứu người dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng.

Lực lượng phối hợp giữa VKSND, Hải quân và chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều nhiệm vụ như: đặt biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, ngập sâu; cung cấp nhu yếu phẩm gồm mì tôm, bánh chưng, lương khô, nước uống, thuốc quân y và vật dụng sinh hoạt thiết yếu; tư vấn, vận động người dân không đi qua khu vực nguy hiểm; hỗ trợ di dời các hộ gia đình có nguy cơ mất an toàn.

Nhiều khu vực bị ngập sâu hơn 3 m, dòng chảy xiết khiến việc tiếp cận người dân gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu trợ phải dùng thuyền nhỏ trung chuyển hàng hóa, bàn giao cho tổ trưởng dân phố để tiếp tục phân phát đến từng hộ dân.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hoài Nam - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng trao nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lũ.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất và lũ quét. Cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dùng được huy động để tiếp cận các khu vực ngập sâu, đặc biệt tại các xã, phường Hà Nha, Hòa Tiến, TP Hội An và Điện Bàn (TP Đà Nẵng).

VKSND TP Đà Nẵng chủ động phối hợp cùng lực lượng Hải quân thể hiện tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, trách nhiệm công vụ cao, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong tình huống khẩn cấp.

Võ Ngọc Trường Gia - Xuân Nha