Người bảo vệ
Cập nhật lúc 16:05, Thứ tư, 23/07/2014 (GMT+7)
Hãy gọi tên em: Người bảo vệ
Sao chẳng giống như bảo vệ thường
Em là ai giữa đời khắc nghiệt
Là nữ Kiểm sát, áo em xanh
Anh gọi tên em: Người bảo vệ
Dãi nắng, dầm mưa chẳng ngại ngần
Nửa đêm canh dài em đứng đó
Để nhìn, để viết, để công minh
Anh gọi tên em: Người bảo vệ
Công lý sắt son tạc trong tim
Tả, hữu xông pha em không nản
Việc nước, việc nhà, em vẫn mang
Mãi gọi tên em: Người bảo vệ
Áo xanh chẳng giống lá ngụy trang
Nhưng em giống như một người lính
Mặt trận của em, mặt trận đời!
Phượng Hoàng