Thu này, Đại tướng đã đi xa
Nỗi đau tràn ngập khắp nước nhà
Ôi! Mới hôm nào con được gặp...
Mà nay, thăm thẳm cõi trời xa!
 
Có đau thương nào hơn thế nữa
Lòng dân muôn nẻo, lệ tuôn trào
Núi sông biển đảo hòa nức nở
Người đi! Con cháu khóc… nghẹn ngào!
 
Đại tướng Nhân dân, Người sống mãi
Đức, Tài tỏa sáng tựa Sao Mai
Dù cho thế cuộc nhiều khúc khuỷu
Tên Người được tạc mãi không phai!
Thắp nén hương thơm, kính dâng Người.
Làn hương ngan ngát tỏa nơi nơi.
Suối vàng, Đại tướng yên giấc nghỉ.
Để lại tiếc thương của muôn đời.
                        
7.10.2013   


TS. Dương Thanh Biểu