Dù tốt nghiệp hai trường đại học, có thể tìm công việc ổn định song cô gái xứ Thanh vẫn muốn tòng quân theo nghiệp nhà binh như truyền thống gia đình.

 


Chuẩn bị cho con gái tòng quân, vài ngày nay chị Lê Thị Lý tất bật hơn thường lệ. Ngoài làm việc ở cơ quan, chị dành phần lớn thời gian sửa soạn những bộ quân phục mới và không quên động viên, hướng dẫn con từ cách đeo quân hàm, sắp đặt quân tư trang cho ngăn nắp đúng với tác phong người lính.

“Con gái đã giúp tôi được sống lại cảm giác cách đây 30 năm, đó là những ngày đầu tôi được khoác lên mình màu xanh áo lính, phục vụ Tổ quốc”, người mẹ nói.
 

Theo Lê Hoàng/vnexpress

.