Chiều ngày 9/2 (tức 22 tháng Chạp), tại Di sản Thành Nhà Hồ, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức nghi lễ thượng nêu, lễ dựng cây nêu ngày Tết theo phong tục cung đình của vương triều Hồ. Giữa không gian lịch sử trầm mặc, nghi lễ diễn ra trang nghiêm, thu hút sự quan tâm và tham dự của đông đảo người dân địa phương cùng du khách thập phương.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Nghi lễ dựng cây nêu ngày Tết được tổ chức trang nghiêm tại Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ.

Lễ thượng nêu, còn gọi là lễ thượng tiêu hay lễ dựng nêu, là một phong tục lâu đời của dân tộc Việt Nam, gửi gắm ước vọng về một năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống no ấm, an lành. Việc tái hiện nghi lễ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của vùng đất Tây Đô, nơi từng ghi dấu một giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc.

Theo Ban quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, khi cây nêu được dựng lên cũng là lúc báo hiệu Tết chính thức bắt đầu. Cây nêu có hai loại: cây nêu quốc gia được dựng trong không gian cung đình và cây nêu tư gia tại mỗi gia đình. Dưới các triều đại quân chủ Việt Nam, tục dựng nêu được đưa vào hoàng cung như một nghi thức, điển lễ của triều đình, trong đó triều Hồ là một minh chứng tiêu biểu.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Cây nêu vươn nắng giữa Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ.

Hình ảnh cây nêu vươn cao đón nắng xuân tượng trưng cho sức sống mới, cho niềm tin và hy vọng đang lan tỏa trong lòng mỗi người dân Việt, tạo nên không khí ấm áp, rộn ràng khi Tết đến, xuân về.

Trong tâm thức dân gian, dựng cây nêu còn mang ý nghĩa xua đuổi tà ma, những điều không may của năm cũ, cầu mong một năm mới tốt lành, vạn vật sinh sôi, con người hạnh phúc.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ cho biết, việc phục dựng nghi lễ thượng nêu không chỉ nhằm cầu cho quốc thái dân an mà còn hướng về cội nguồn, bồi đắp tình yêu lịch sử, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cũng trong chiều cùng ngày, tại khuôn viên Di sản Thành Nhà Hồ đã diễn ra hoạt động thả cá nhân dịp Tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp). Nghi thức mang ý nghĩa tiễn đưa các vị thần về trời, cầu chúc đất nước thái bình, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

leftcenterrightdel
 Nghi lễ thả cá nhân dịp Tết ông Công, ông Táo. 

Sự kết hợp giữa lễ thượng nêu và thả cá ông Công, ông Táo đã tạo nên một không gian văn hóa giàu cảm xúc, nơi cộng đồng cùng nhau tưởng nhớ thần linh, tri ân truyền thống và gửi gắm ước vọng cho năm mới.

Trong khuôn khổ các hoạt động, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa còn phối hợp với Trường THCS Phạm Văn Hinh tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” lần thứ 3 với chủ đề: “Thành Nhà Hồ – 10 năm kinh đô, 2 vương triều, 1 điểm đến”. Đây là hoạt động giáo dục trải nghiệm ý nghĩa, giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về giá trị lịch sử, văn hóa của di sản và triều đại từng xây dựng kinh đô nơi đây.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Cuộc thi “Rung chuông vàng” lần thứ 3 với chủ đề: “Thành Nhà Hồ – 10 năm kinh đô, 2 vương triều, 1 điểm đến”.

Những năm gần đây, các hoạt động giáo dục di sản ở Thành Nhà Hồ ngày càng tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp trong các cấp trường học trên địa bàn, từ đó góp phần ươm mầm tình yêu Di sản trong thế hệ trẻ.

Đinh Huê