TIN LIÊN QUAN

Mấy chục năm trời xa cách
Hôm nay gặp lại anh tôi
Biết bao tháng năm trận mạc
Tóc anh đã nhuốm bạc rồi

Nửa đời ruổi rong lính chiến
Bốn hai trận đánh quân thù
Trên mình mang đầy vết đạn
Anh chưa mệt mỏi bao giờ

Trở về lại làm bác sĩ
Một tuần mấy buổi trực đêm
Bao lần thâu canh suốt sáng
Cứu người trong lúc nguy nan

Nhà ở chênh vênh phố núi
Mặt sau tựa xuống lưng đồi
Mỗi khi gặp nhau anh kể
Một thời trận mạc xa xôi

Đất nước ngàn năm vẫn trẻ
Vì có những người như anh
Dòng sông muôn đời vẫn thế
Vắt mình tưới mát bờ xanh.

Hữu Đạt