Khi lòng đường, vỉa hè trở thành “đặc khu hàng quán”, còn chính quyền lại chọn cách im lặng…
Tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh tại tổ dân phố (TDP) 22, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã kéo dài suốt nhiều năm qua, gây bức xúc lớn trong cộng đồng cư dân. Vấn nạn này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn đe dọa an toàn giao thông, trật tự trị an và chất lượng sống của hàng nghìn người dân nơi đây. Mặc dù đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh, song sự việc vẫn rơi vào im lặng, thậm chí ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn - đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của chính quyền sở tại.
    |
 |
Các hộ kinh doanh tự ý chiếm dụng không gian công cộng để buôn bán, dựng lều bạt, cắm ô, nấu nướng và xả thải tràn lan - tạo nên cảnh tượng nhếch nhác, phản cảm. Ảnh Ngọc - Dũng |
TDP 22 thuộc khu X2 Bắc Linh Đàm mở rộng - một khu vực đông dân, có nhiều tòa nhà chung cư cao tầng, trục giao thông huyết mạch là đường Nguyễn Phan Chánh. Thế nhưng, thay vì là một khu đô thị kiểu mẫu, khang trang, nơi đây đang trở thành "điểm đen" về lấn chiếm vỉa hè. Các hộ kinh doanh tự ý chiếm dụng không gian công cộng để buôn bán, dựng lều bạt, xả rác thải sinh hoạt, thậm chí hoạt động xuyên đêm… khiến người đi bộ không còn lối đi, còn cư dân thì sống trong cảnh ô nhiễm, nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và dịch bệnh.
Theo ghi nhận và phản ánh của người dân, những vi phạm kéo dài, công khai, diễn ra tại nhiều vị trí cụ thể:
Trước tòa nhà CT4C-X2: Có 2 xe đẩy bán đồ ăn sáng, 1 xe bán đồ ăn chiều, 2 quán nước dựng bạt, cắm ô hoạt động xuyên đêm - chiếm trọn vỉa hè, gây ồn ào và ô nhiễm khu dân cư.
    |
 |
Vỉa hè phía trước CT4A-X2 bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe máy của quán ăn, cùng nhiều ô tô đỗ trái phép, không còn lối đi cho người dân. |
Trước CT4B-X2: 1 xe hàng ăn sáng và 2 quán nước bày bán cả sáng, chiều - che chắn tạm bợ, không đảm bảo vệ sinh.
Trước CT4A-X2: Vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe máy của quán ăn, cùng nhiều ô tô đỗ trái phép, không còn lối đi cho người dân.
Trước CT5-X2: Bàn ghế của quán cà phê và các ki-ốt lấn chiếm toàn bộ lối đi chung, kèm theo xe bán hàng rong và hàng phụ kiện điện thoại.
    |
 |
Các quán ăn dựng lều bạt, hoạt động suốt ngày đêm, xả rác, nước thải trực tiếp ra đường; xe máy khách dựng tràn lòng đường gây cản trở lưu thông. |
Đặc biệt nghiêm trọng tại cụm sân Tennis X2: Các quán ăn dựng lều bạt, hoạt động suốt ngày đêm, xả rác, nước thải trực tiếp ra đường; xe máy khách dựng tràn lòng đường gây cản trở lưu thông, tạo ra điểm đen về ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.
Không chỉ dừng lại ở chuyện mất mỹ quan đô thị, tình trạng này đang đe dọa trực tiếp tới an toàn của người đi bộ - đặc biệt là người già, trẻ em - khi họ buộc phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè không còn chỗ trống. Rác thải, dầu mỡ, nước bẩn lênh láng khắp nơi gây ô nhiễm môi trường sống và tiềm ẩn nguy cơ về dịch bệnh, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
    |
 |
Những quán hàng bày la liệt, bạt, ô che lụp sụp gây mất mỹ quan đô thị, xe đỗ kín lòng đường, tình trạng này đang đe dọa trực tiếp tới an toàn của người đi bộ. |
Không chỉ dừng lại ở chuyện mất mỹ quan đô thị, tình trạng này đang đe dọa trực tiếp tới an toàn của người đi bộ - đặc biệt là người già, trẻ em - khi họ buộc phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè không còn chỗ trống. Rác thải, dầu mỡ, nước bẩn lênh láng khắp nơi gây ô nhiễm môi trường sống và tiềm ẩn nguy cơ về dịch bệnh, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đáng lo ngại hơn, người dân trong tổ dân phố đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị tới UBND phường Hoàng Liệt, yêu cầu chấn chỉnh và xử lý nghiêm vi phạm. Thế nhưng, thay vì được xử lý dứt điểm, tình trạng này vẫn tiếp diễn, thậm chí ngày càng phức tạp và khó kiểm soát hơn.
Để làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã liên hệ và gửi câu hỏi phỏng vấn đến ông Nguyễn Hải Tú – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường Hoàng Liệt - nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
    |
 |
Hàng ăn bày bán 24/24 tại vỉa hè nối tòa nhà CT5 và CT4A khu dân cư . |
Sự im lặng đáng thất vọng
Trong khi người dân đang kêu cứu từng ngày vì tình trạng vỉa hè bị “nuốt chửng”, thì sự im lặng của một cán bộ chủ chốt như ông Nguyễn Hải Tú lại càng khiến dư luận thêm phẫn nộ. Một vấn đề đang nhức nhối, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân - lẽ ra cần được quan tâm, xử lý khẩn trương - lại đang bị đối xử bằng sự lặng thinh khó hiểu. Phải chăng đó là sự né tránh trách nhiệm? Phải chăng tiếng nói của người dân không đủ để chính quyền hành động?
Chúng ta không thể chấp nhận sự thờ ơ, buông lỏng trong quản lý đô thị, càng không thể dung túng cho hành vi “đứng ngoài cuộc” của những người có trách nhiệm. Phép nước không thể bị coi thường bởi những hành vi chiếm dụng công cộng ngang nhiên; và uy tín của chính quyền không thể được bảo vệ bằng sự im lặng.
Trách nhiệm không thể trì hoãn
Chiếm dụng vỉa hè không chỉ là vi phạm quy định về trật tự đô thị, mà còn là hành vi xâm hại lợi ích công cộng, đe dọa an toàn xã hội. Không thể để tình trạng "nhờn luật" tái diễn, khi các vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại trước mắt người dân và chính quyền.
UBND phường Hoàng Liệt cần sớm có động thái rõ ràng: kiểm tra, xử lý triệt để các vi phạm, khôi phục không gian công cộng đúng chức năng; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành quy định pháp luật. Việc xử lý không chỉ là để trả lại mỹ quan đô thị, mà quan trọng hơn, là khôi phục niềm tin của nhân dân vào chính quyền địa phương - nơi được trao quyền để bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng.
Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục theo sát vụ việc, chuyển tải tiếng nói của người dân đến các cấp có thẩm quyền, để góp phần xây dựng một nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả.