Bắt đầu từ những ước mơ

Năm 1973, chàng thanh niên Vũ Xuân Bền rời quê hương tỉnh Hải Dương, đặt chân đến vùng đất huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang – một nơi khi đó còn đầy rẫy những khó khăn và thiếu thốn. Khi ấy, với tuổi đời còn trẻ và sức khỏe tràn trề, ông Bền đã lựa chọn mảnh đất vùng cao này làm nơi gắn bó lâu dài. Sau gần 40 năm sinh sống, Quản Bạ đã trở thành quê hương thứ hai của ông. Đây không chỉ là nơi ông dành tuổi trẻ cống hiến, mà còn là nơi ông "vui thú điền viên" khi về già.

Dù đã bước vào tuổi xế chiều, nhưng với tinh thần “tuổi già chí kiên”, ông Vũ Xuân Bền vẫn không ngừng suy nghĩ về cách giúp đỡ những người dân vùng cao. Với tâm niệm "người cao tuổi, hết khả năng lao động cần phải có một cuộc sống đảm bảo hơn", ông tìm đến chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và trở thành nhân viên thu BHXH tự nguyện tại Tổ chức dịch vụ Bưu điện. Quyết định này bắt nguồn từ mong muốn sâu xa của ông là cải thiện cuộc sống cho người cao tuổi trong vùng.

Hành trình gian nan nhưng đầy niềm vui

Gắn bó với Quản Bạ trong nhiều năm, ông Vũ Xuân Bền hiểu rõ từng khó khăn mà người dân nơi đây phải đối mặt. Điều này giúp ông xác định rõ ràng nhu cầu của họ khi tuổi già đến gần. Theo ông chia sẻ: “Người dân xứ mình cả đời vất vả, đến tuổi già lại không có chỗ dựa. Mình luôn nghĩ phải làm thế nào để họ có cuộc sống đảm bảo khi hết tuổi lao động”. Khi biết đến chính sách BHXH tự nguyện, ông cảm thấy đây là một giải pháp lý tưởng để hỗ trợ cộng đồng. Từ đó, ông dành phần lớn thời gian của mình để tuyên truyền và vận động người dân tham gia BHXH.

leftcenterrightdel
 Ông Vũ Xuân Bền tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho người dân.

Điểm khác biệt của ông Bền chính là cách tiếp cận sâu rộng. Ông không ngại đi đến những thôn bản xa xôi, nơi người dân còn thiếu hiểu biết về chính sách. Ông chọn những người có uy tín trong cộng đồng như trưởng thôn, bí thư chi bộ, chủ tịch hội phụ nữ... làm mục tiêu vận động đầu tiên. Bằng cách tiếp cận này, ông tạo ra sức lan tỏa, giúp chính sách BHXH tự nguyện đến gần hơn với người dân.

Tuy nhiên, con đường vận động không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Theo ông, khó khăn lớn nhất là kinh tế của người dân còn hạn chế, ý thức về việc tiết kiệm cho tuổi già chưa cao. "Mình càng phải theo sát họ, chợ phiên nào cũng xuống để gặp và vận động. Người dân bán được một đôi gà, một bắp ngô thì tiết kiệm lấy một nửa để đóng BHXH tự nguyện. Về già sẽ có lương hưu, có bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh", ông Bền tâm sự.

Khi được hỏi về kỷ niệm sâu sắc nhất trong quá trình tuyên truyền, ông nhớ lại trường hợp của ông Mua Mí Giáo ở xã Lùng Tám. Ông Giáo là một người kết nghĩa với ông Bền, đã dự định rút BHXH một lần để gửi tiền vào ngân hàng. Để thuyết phục ông Giáo tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện cho đủ thời gian hưởng chế độ hưu trí, ông Bền đã phải nhiều lần kiên trì giải thích và phân tích. Ban đầu, ông Giáo và các con phản đối quyết liệt, thậm chí nhìn thấy ông Bền đến là muốn "đuổi về". Nhưng qua nhiều lần trò chuyện, cuối cùng ông Giáo đã hiểu và quyết định tiếp tục tham gia. Hiện tại, ông Giáo đã được hưởng lương hưu hàng tháng hơn một năm, sức khỏe cải thiện rõ rệt, và các con ông cũng rất vui mừng vì quyết định của bố mình.

Những trái ngọt đạt được

Với sự tận tâm và kiên trì, ông Vũ Xuân Bền đã gặt hái được những thành quả đáng khích lệ trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Đến nay, điểm thu của ông đã trở thành một trong những điểm thu có số lượng người tham gia đông nhất trên địa bàn huyện Quản Bạ. Tính đến tháng 7 năm 2024, điểm thu của ông đã thu hút 291 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một con số rất đáng ghi nhận, nhất là trong bối cảnh vùng cao nơi điều kiện kinh tế còn hạn chế.

Những thành tựu này không chỉ là niềm tự hào của riêng ông Bền mà còn là nguồn động viên lớn lao, khích lệ ông tiếp tục hành trình tuyên truyền của mình. Ông hy vọng rằng ngày càng nhiều người dân sẽ hiểu rõ lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện, tin tưởng và chủ động tham gia để đảm bảo một cuộc sống ổn định khi về già.

Ông Vũ Xuân Bền không chỉ là một người tận tâm với công tác tuyên truyền vận động tham gia BHXH tự nguyện mà còn là một tấm gương sáng cho những ai mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Bằng nỗ lực không ngừng, ông đã mang lại nhiều cơ hội và hy vọng cho người dân vùng cao Quản Bạ, Hà Giang, giúp họ có được một cuộc sống an toàn, đảm bảo khi về già. Những việc làm của ông không chỉ góp phần thúc đẩy chính sách BHXH tự nguyện mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân địa phương.

Ngọc Anh