leftcenterrightdel
 Công an đã bàn giao thiếu nữ 14 tuổi sau 21 ngày mất tích.

Trưa ngày 22/8/2022, ông Hoàng Minh Phúc (36 tuổi) cho biết vừa được Công an phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bàn giao con gái Hoàng Minh Thư (14 tuổi) về với gia đình sau 21 ngày mất tích.

Theo ông Phúc, Thư sức khỏe tốt, tinh thần ổn định. Chiều tối nay, ông sẽ bắt xe khách đưa con về nhà ở quận 8, TP HCM.

Kể về quá trình tìm con, ông Phúc cho biết thời gian qua, Thư sử dụng mạng xã hội và quen biết với thiếu niên tên N.N.K. (ngụ TP Nha Trang).

Ngày 31/7, sau khi nhận được 5 triệu đồng, Thư đem theo quần áo rời khỏi nhà và đi xe ra TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa gặp K. Thư đã sống tại nhà thiếu niên này gần 20 ngày.

Sau đó, con gái ông được anh trai của thiếu niên này lái xe máy chở lên nhà người quen ở phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột tìm việc làm. Tại đây, người quen của thanh niên này phát hiện Thư là cô gái đang được một gia đình ở TP HCM tìm kiếm nên đã chủ động gọi điện thoại liên hệ.

“Tìm được con gái tôi quá mừng. Sau khi làm việc với Công an xong, tôi đã dẫn bé về nhà bà con ở TP Buôn Ma Thuột nghỉ ngơi. Con bé mệt và đang nằm ngủ. Tôi muốn tinh thần con ổn định nên chưa hỏi nguồn gốc số tiền 5 triệu đồng và một số vấn đề liên quan”, ông Phúc cho biết.

Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, ngày 17/8/2022, ông Hoàng Minh Phúc (36 tuổi, trú phường 10, quận 8) cho biết gia đình đã đến Công an quận 8, TP HCM trình báo về việc con gái tên Hoàng Minh Thư (14 tuổi) mất tích.

Theo ông Phúc, ngày 30/7/2022, Thư xin số tài khoản ngân hàng của người thân trong gia đình nhờ nhận 5 triệu đồng của người lạ chuyển vào. Sau đó, Thư đã rút số tiền này ra.

Sáng hôm sau, Thư bất ngờ mang quần áo rời khỏi nhà trên đường Âu Dương Lân, phường 10, mất tích đến nay đã 17 ngày. Khi đi, Thư có mang theo điện thoại nhưng gia đình không liên lạc được.

Từ khi con gái mất tích, ông Phúc và vợ đi khắp nơi tìm con nhưng không được. “Thư là con đầu trong gia đình. Bé đang nghỉ hè và chuẩn bị lên lớp 9. Sau khi bé mất tích, tôi mới hay tin bé nhận 5 triệu đồng từ người lạ. Tôi nghĩ Thư bị người lạ quen qua mạng xã hội dụ dỗ”, ông Phúc cho biết.

Theo ông Phúc, Thư là đứa con ngoan, biết phụ giúp công việc trong gia đình. “Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc tìm giúp con gái. Gần một tháng qua, gia đình như ngồi trên đống lửa vì không biết con gái đang ở đâu” ông Phúc cho biết thêm.

Đồng thời, ông Phúc đã đến Công an địa phương cung cấp số tài khoản người gửi, nhờ cơ quan chức năng điều tra./.

Đại Lánh