Tối ngày 4/1, ga Nha Trang (Khánh Hòa) đã giao trả chủ sở hữu chiếc túi da chứa giấy tờ tùy thân, một số vật dụng và số tiền mặt hơn 28 triệu đồng cho chủ sở hữu bỏ quên.

Trước đó vào khoảng 16h cùng ngày, Tổ bảo vệ ga Nha Trang do ông Huỳnh Xuân Phong làm Tổ trưởng đang tuần tra, làm nhiệm vụ an ninh, an toàn khi tàu SE6 về ga trên đường sắt số 2, đón tiễn khách, đã phát hiện tại ghế chờ gần cửa số 3, một túi da nhỏ màu đen.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Hữu Minh (thứ 2 từ trái sang) nhận lại tài sản bỏ quên tại Ga Nha Trang. Ảnh: ĐSVN.

Ngay sau đó, Tổ bảo vệ đã thông báo trên hệ thống loa phát thanh của nhà ga để tìm người bỏ quên tài sản, nhưng không có ai đến nhận nên đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản.

Trong chiếc túi có ví da và sạc điện thoại, ngoài ra có chứa căn cước công dân, một thẻ sim điện thoại và 28.260.000 đồng tiền mặt.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Hữu Minh nhận lại toàn bộ tài sản bỏ quên tại ga Nha Trang. Ảnh: ĐSVN.

Sau đó, Tổ bảo vệ đã liên hệ được với người bỏ quên túi đồ, được xác định là ông Nguyễn Hữu Minh.

Ông Minh đã đến ga Nha Trang và được Tổ bảo vệ trao trả tận tay toàn bộ tài sản bỏ quên.

Theo Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, nhiều hành khách đi tàu Bắc- Nam đã liên tục bỏ quên tài sản, tiền mặt giá trị lớn, được nhân viên đường sắt nhiệt tình hỗ trợ, giao lại tài sản. 

leftcenterrightdel
 Nhân viên đường sắt giao trả hành khách số tiền lớn bỏ quên trên tàu. Ảnh: VNR.

Trong đó, Tổ nhân viên tàu Thống nhất SE3 giao trả hành khách 16 triệu đồng bỏ quên khi xuống tàu tại ga Sài Gòn ngày 2/1; Tổ nhân viên tàu SE5 hỗ trợ, tìm được trang sức, gồm một đôi bông tai và 1 sợi dây chuyền vàng, hành khách vô ý bỏ vào túi rác trên tàu ngày 1/1.

Tinh thần phục vụ tận tình, chu đáo của nhân viên Đường sắt đã tạo nên hình ảnh đẹp trong lòng hành khách, người dân.

PV