Chiều ngày 30/10, nguồn tin địa phương cho biết, một công chức xã Tây Khánh Sơn, Khánh Hòa vừa nhặt được túi tiền chứa nửa tỷ đồng, đã báo chính quyền để trả lại người mất.
Trước đó vào chiều ngày 29/10, trong quá trình sắp xếp hội trường tại Ủy ban MTTQVN xã Tây Khánh Sơn để chuẩn bị cho một sự kiện tại đây, anh Bo Bo Thuật, dân tộc Raglai (SN 1988), chuyên viên Ủy ban MTTQVN xã, nguyên là cựu Bí thư Đoàn xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn cũ, tình cờ phát hiện một túi chứa một cọc tiền mệnh giá 500.000đ, còn nguyên niêm phong, trị giá 500 triệu đồng, dường như ai đó bỏ quên bên trong một hộc bàn. 
 
 
 |     | 
 
 |  | 
 
 | Cọc tiền mệnh giá 500.000 đ bị bỏ quên trong ngăn bàn hội trường. | 
 
Ngay sau khi phát hiện túi tiền, anh Thuật đã báo cáo lãnh đạo xã về sự việc.
Theo nguồn tin, trước đó vào sáng cùng ngày, Trung tâm phát triển quỹ đất địa phương đã sử dụng hội trường này làm địa điểm tiếp dân, chi trả tiền bồi thường, giải tỏa cho các hộ dân thuộc một dự án giao thông trên địa bàn.
 
 
 |     | 
 
 |  | 
 
 | Anh Bo Bo Thuật (bên phải) trao trả lại tiền cho đại diện đơn vị sở hữu. | 
 
“Do phải làm việc với hàng chục hộ dân, công việc kết thúc muộn, cán bộ quản lý ngân quỹ đã sơ suất để quên cọc tiền.”, nguồn tin nói, cho biết, sau khi liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất và tổ chức xác minh, ngay trong ngày, địa phương đã tổ chức trao trả số tiền này cho đơn vị quản lý nguồn tiền.
Hành động đẹp của anh Thuật đã nhận được sự đồng tình, cảm phục của đồng nghiệp và người dân địa phương.