Hôm 30/11, tiếp xúc với báo giới trên chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Lebanon, Đức Giáo hoàng Lêô đã tái khẳng định lập trường lâu nay của Tòa Thánh Vatican về Trung Đông; nhấn mạnh, một nhà nước Palestine có chủ quyền vẫn là giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và Palestine.

“Chúng ta đều biết rằng vào thời điểm này Israel vẫn chưa chấp nhận giải pháp đó, nhưng chúng tôi coi đó là giải pháp duy nhất.”, Đức Giáo hoàng nói.

leftcenterrightdel
 Đức Giáo hoàng Lêô phát biểu với báo giới trên chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Lebanon. Ảnh: EPA.

Người đứng đầu Giao hội Công giáo Roma nói thêm: “Chúng tôi cũng là bạn với Israel và chúng tôi đang tìm cách trở thành tiếng nói trung gian giữa hai bên, để có thể giúp họ đi đến một giải pháp công bằng cho tất cả mọi người”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tái khẳng định sự phản đối của ông với nhà nước Palestine, sau khi ngay cả đồng minh hàng đầu của nước này là Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với nền độc lập của Palestine.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan chào đón Đức Giáo hoàng với thảm xanh và đội danh dự mang quân phục xanh, ngày 27/11. Nguồn: RTErdogan

Trong cuộc họp báo ngắn kéo dài 8 phút, tập trung vào chuyến thăm 4 ngày của ông, từ 27-30/11 tới Thổ Nhĩ Kỳ, chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Giáo hội Công giáo, kể từ khi được bầu vào tháng 5, Đức Giáo hoàng cho biết, ông và Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan đã thảo luận về cả xung đột Israel-Palestine và Ukraine-Nga.

Đức Giáo hoàng cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ có vai trò quan trọng trong việc chấm dứt cả hai cuộc chiến. Ông cũng ca ngợi Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các tôn giáo khác nhau đều có thể sống trong hòa bình.

leftcenterrightdel
 Thổ Nhĩ Kỳ trong lễ đón Đức Giáo hoàng Lêô, 27/11. Nguồn: RTErdogan.

Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Giáo hoàng cảnh báo rằng, tương lai nhân loại đang bị đe dọa bởi số lượng lớn các cuộc xung đột đẫm máu trên thế giới và lên án bạo lực nhân danh tôn giáo.

Đức Giáo hoàng sẽ ở thăm Lebanon ba ngày, trước khi trở về Rome.

Văn Phong/Dailysabah