Hàng trăm khách hàng đã thi nhau khỏa thân và xếp thành từng hàng để có cơ hội nhận được những tạp phẩm miễn phí từ một siêu thị mới khai trương ở Süderlügum, miền bắc Frisia, Đức.

Những vị khách hàng nhiệt tình này đã tụ tập ở bên ngoài siêu thị Priss với hy vọng sẽ trở thành 1 trong 100 người may mắn đầu tiên nhận được tạp phẩm miễn phí trị giá £220 (hơn 7 triệu VND) từ siêu thị.

Các nhân viên cảnh sát, thợ săn ảnh và quản lý siêu thị ông Nils Sterndorff đã không khỏi sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng có một không hai này vào ngày khai trương siêu thị.

Các khách hàng đã rong ruổi khắp các gian hàng trong siêu thị để tìm kiếm những món hàng cần thiết khi trên người không có một mảnh vải che thân.

Quản lý siêu thị, ông Sterndorff nói, cách thức quảng cáo này đã thành công hơn mong đợi: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có tới 100 người dám khỏa thân đến để nhận hàng. Tôi nghĩ cao lắm cũng chỉ khoảng hơn 10 người mà thôi...” ông Sterndorff nói.

Tuy nhiên các nhân viên cảnh sát nói, đã có khoảng 250 người đến để được nhận hàng, nhưng do số lượng người quá đông nên cảnh sát chỉ cho phép mỗi lượt vào trong siêu thị là 20 người để tránh tình trạng chen chúc xô đẩy.
 

Theo DanTri