54 cặp đôi đã tham dự một lễ cưới tập thể trong một kiện có lẽ là chưa từng có trong vùng chiến sự, diễn ra hôm 2/12 ở Dải Gaza.

Những cô dâu trong bộ áo váy truyền thống với hai màu trắng, đỏ chủ đạo và chú rể diện vest lịch thiệp, nắm tay nhau đi qua những dãy phố với những tòa nhà đổ nát ở thành phố Khan Younis, phía nam Gaza.

Sự kiện biểu thị cho khát vọng hòa bình, mong muốn về khởi đầu một cuộc sống mới sinh sôi, không có chiến tranh, chết chóc.

“Bất chấp mọi chuyện đã xảy ra, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Hy vọng, đây sẽ là hồi kết của chiến tranh.”, Hikmat, chú rể của cặp đôi cùng 27 tuổi Hikmat Lawwa-Eman Hassan Lawwa nói, cho biết, anh từng mơ ước có một ngôi nhà, một công việc ổn định. Nhưng, giờ đây, ước mơ của anh chỉ đơn giản là có được một căn lều để ở.

leftcenterrightdel
 Đám cưới tập thể tại Gaza, ngày 2/12. Nguồn: EyeonPalestine

Cô dâu Eman cho biết, đám cưới mang đến cho cô và cộng đồng một khoảnh khắc nhẹ nhõm sau nhiều năm dài đau khổ. Nhưng cô cũng nói rằng, đám cưới này, ngày vui nhất của đời cô không có sự hiện diện của cha, mẹ và nhiều người thân yêu khác trong gia đình, những người đã thiệt mạng do bom đạn chiến tranh.

“Thật khó để tìm thấy niềm vui trọn vẹn sau nỗi đau buồn như vậy.”, cô nói, nước mắt lăn trên má.

Đám cưới là một phần quan trọng trong văn hóa của người Palestine, vốn đã trở nên xa xỉ và hiếm hoi ở Gaza trong thời chiến.

Tuy vậy, truyền thống này đã bắt đầu được khôi phục sau lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực kể từ tháng 10, mặc dù hình thức đám cưới có khác trước, được “rút gọn” so với những nghi lễ cầu kỳ theo phong tục.

leftcenterrightdel
 Đám cưới thắp lên khát vọng về một cuộc sống mới. Nguồn: SuppressedNws1.

Giữa đám đông hò reo vẫy cờ Palestine, không khí lễ hội của một đám cưới tập thể ít nhiều đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên khắp Gaza.

Phần lớn trong số 2 triệu cư dân Gaza, bao gồm cả những cặp đôi đang trong đám cưới, đã phải sơ tán nhiều lần vì chiến tranh, trong đó nhiều khu vực trong thành phố đã trở thành đống gạch vụn và tình trạng thiếu hụt hàng viện trợ, cũng như tiếng súng chưa thực sự chấm dứt.. tiếp tục tác động đến cuộc sống bình thường của người dân.

Lễ cưới tập thể được tài trợ bởi Al Fares Al Shahim, một tổ chức nhân đạo từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Ngoài việc tổ chức sự kiện, Al Fares Al Shahim còn tặng mỗi cặp đôi một khoản tiền nhỏ và các nhu yếu phẩm cần thiết khác, để họ có thể bớt lo toan khi bắt đầu một cuộc sống mới.

Một số hình ảnh về đám cưới tập thể ở Gaza, ngày 2/12:

leftcenterrightdel
 Ảnh: trtworld
leftcenterrightdel
  Ảnh: trtworld
leftcenterrightdel
 Ảnh: PalPress24
leftcenterrightdel
Ảnh: PalPress24
leftcenterrightdel
 Ảnh: BronzyGuevara
leftcenterrightdel
 Ảnh: BronzyGuevara
leftcenterrightdel
Ảnh: arabnews
leftcenterrightdel
 Ảnh: arabnews
leftcenterrightdel
 Ảnh: arabnews
leftcenterrightdel
 Ảnh: arabnews
leftcenterrightdel
 Ảnh: Abdel Kareem Hana.

Văn Phong/Timesofisrael