(BVPL) - Nhận là chủ nhà, Linh gọi thợ khóa đến yêu cầu mở két với lý do mất chìa và quên mật mã. Cuỗm được 20 cây vàng và 90 triệu đồng, cô ta bỏ trốn.

 
 
Linh khai tại tòa, khoảng tháng 11/2010 cô làm giúp việc cho gia đình ông Sơn ở quận 12. Sau 2 tuần, cô hỏi vay 150 triệu đồng nhưng vợ chồng ông Sơn từ chối nên nảy sinh ý định trộm tài sản.
 
Ngày 26/9/2011, vợ chồng ông chủ đi vắng, Linh gọi thợ sửa khóa đến. Nhận mình là chủ nhà bị mất chìa lại không nhớ mật mã, Linh yêu cầu phá khóa. Mở được két, Linh lấy toàn bộ 20 cây vàng và 90 triệu đồng rồi bỏ trốn. Sau 4 ngày lang thang, Linh mang vàng ra chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh bán nhưng bị ăn trộm hết.
 
Có mặt tại tòa, vợ chồng ông Sơn bức xúc vì toàn bộ tài sản bị mất không thu hồi lại được. Nghi ngờ bị cáo đã tẩu tán số tiền này trong thời gian bỏ trốn về Bình Phước, vợ chồng ông đề nghị HĐXX cho điều tra lại vụ án. Tuy nhiên, yêu cầu của người bị hại không được tòa chấp nhận vì được cho là không có cơ sở xác định.
 
Hải Duyên
.