Ngang nhiên san lấp khi chưa được cấp phép
Theo phản ánh của người dân, những ngày trước, trong và sau dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026, một doanh nghiệp thuê cơ sở nhà, đất nguyên là trụ sở Bệnh viện Phục hồi chức năng trên địa bàn xã Vị Xuyên đã tiến hành san lấp một diện tích lớn ao, vườn trong khuôn viên bệnh viện khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Sáng 4/9, phóng viên có mặt tại hiện trường để ghi nhận. Theo đó, nhiều xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở đầy đất từ điểm khai thác tại khu vực Km24+500 Quốc lộ 2, thuộc thôn Mí, xã Vị Xuyên, chạy dọc Quốc lộ 2 theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang khoảng hơn 3km rồi rẽ phải vào cơ sở nhà, đất Bệnh viện Phục hồi chức năng để san lấp mặt bằng.
    |
 |
| Hiện trường san lấp mặt bằng trong khuôn viên cơ sở nhà đất Bệnh viện Phục hồi chức năng trên địa bàn xã Vị Xuyên. Theo phản ánh, đơn vị thuê nhà đã tự ý phá dỡ 2 dãy nhà tại vị trí đánh dấu ô chữ nhật màu đỏ. |
Tại khuôn viên bệnh viện, một lượng lớn đất đã được san lấp xuống khu vực ao, vườn tạo mặt bằng rộng hàng nghìn mét vuông. Hiện trường cho thấy hoạt động san lấp đã diễn ra trong nhiều ngày qua. Sau khi ghi nhận sự việc, phóng viên đến UBND xã Vị Xuyên để tìm hiểu.
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Xuyên cho biết, sau khi sáp nhập tỉnh, cơ sở nhà, đất Bệnh viện Phục hồi chức năng nằm trên địa bàn xã là trụ sở dôi dư và được tỉnh giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.
Theo ông Toàn, thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tuyên Quang đã cho một đơn vị đào tạo và sát hạch lái xe thuê cơ sở nhà, đất này. Đơn vị thuê đã gửi hồ sơ đến UBND xã đề nghị cho phép san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, hồ sơ được chuyển đến vào dịp nghỉ lễ nên chưa được giải quyết.
“Về mặt thủ tục, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thì không được san lấp. Đơn vị đã tự ý đổ đất san lấp như vậy là vi phạm”, ông Phạm Văn Toàn khẳng định.
    |
 |
| Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật trao đổi với ông Phạm Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Xuyên. |
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Vị Xuyên, chiều 3/9, UBND xã đã cử tổ công tác xuống hiện trường lập biên bản, đồng thời yêu cầu đơn vị tạm dừng việc san lấp mặt bằng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 4/9, hoạt động san lấp mặt bằng trong khuôn viên Bệnh viện Phục hồi chức năng vẫn diễn ra bình thường. Nhiều xe tải lớn có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở đất vào bên trong bệnh viện để san lấp.
Đất được phép đào, nhưng vị trí đổ không phải là bệnh viện
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Vị Xuyên Phạm Văn Toàn, nguồn đất được sử dụng để san lấp tại cơ sở Bệnh viện Phục hồi chức năng được đào từ vườn của một hộ dân. Gia đình này được UBND xã cho phép san đào do khu vực có nguy cơ sạt lở.
Ông Phạm Văn Toàn cung cấp cho phóng viên Văn bản số 2914/UBND-KT ngày 21/8/2026 của UBND xã Vị Xuyên, về việc giải quyết đề nghị san đào khắc phục thiên tai của công dân Nguyễn Tiến Đô, thường trú tại thôn Mí, xã Vị Xuyên (lần 2).
    |
 |
| Hiện trường khu đất của gia đình ông Nguyễn Tiến Đô được UBND Vị Xuyên cho phép san đào với lý do được cho là có nguy cơ sạt lở do thiên tai. |
Theo văn bản trên, gia đình ông Nguyễn Tiến Đô được UBND xã Vị Xuyên gia hạn việc san đào và vận chuyển đất, đá có nguy cơ sạt lở do thiên tai. Diện tích được thực hiện là 240m², với khối lượng đất, đá còn phải đào, vận chuyển khoảng 1.100m³, thuộc thửa đất số 168, tờ bản đồ địa chính thị trấn Nông trường Việt Lâm (cũ) số 20.
Theo ông Phạm Văn Toàn, sau khi được cấp phép, gia đình ông Đô đã thuê một công ty vận tải thực hiện việc đào và vận chuyển đất đi đổ.
Đáng chú ý, trong Văn bản số 2914/UBND-KT của UBND xã Vị Xuyên ghi cụ thể 3 vị trí được đổ đất, gồm một thửa cách thửa đất của gia đình ông Đô khoảng 200 mét, một thửa cách khoảng 100 mét và một thửa cách khoảng 450 mét.
Lý giải về việc đất không được vận chuyển đổ vào những vị trí cụ thể ghi trong văn bản trên mà lại được vận chuyển đổ vào san lấp trong bệnh viện, ông Phạm Văn Toàn cho biết: “Đúng là có 3 vị trí đổ đất cụ thể, nhưng sau khi đổ vào các vị trí này không hết nên họ mới đổ vào trong bệnh viện”.
Theo văn bản trên của UBND xã Vị Xuyên, phạm vi được phép san đào khoảng 240m², khối lượng đất cần đào và vận chuyển khoảng 1.100m³. Qua ghi nhận thực tế, khu vực đất của gia đình ông Đô đã được đào đi tạo ra mặt bằng rất rộng, có thể vượt nhiều so với phạm vi được phép san đào, vận chuyển...
    |
 |
| Xe tải lớn ngang chở đất vào san lấp tại cơ sở nhà đất Bệnh viện phục hồi chức năng khi chưa được cấp phép. |
Sau khi rời UBND xã Vị Xuyên, phóng viên quay lại khu vực cổng bệnh viện và điểm đào đất. Lúc này, hoạt động vận chuyển đất vào bệnh viện để san lấp đã dừng. Cổng bệnh viện đã được khóa lại, trên cổng treo biển “không phận sự miễn vào”. Hai bên cổng đặt 2 tấm biển lớn ghi dòng chữ “Trung tâm đào tạo sát hạch và lái xe Hà Giang tuyển dụng…”.
Tại vị trí khai thác đất, máy xúc đã ngừng hoạt động, bên cạnh có 2 xe tải chở đất dừng đỗ. Trong quá trình di chuyển và tác nghiệp tại khu vực này, phóng viên ghi nhận một xe ô tô 4 chỗ màu trắng, nhãn hiệu Kia, biển kiểm soát 23A.055xx bám đuôi, theo dõi phóng viên.
Đơn vị thuê nhà, đất nói gì?
Trước việc vận chuyển, san lấp mặt bằng trong khu vực Bệnh viện phục hồi chức năng đã dừng, phóng viên gọi điện cho ông Ng., người của trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe và đang trực tiếp phụ trách việc san lấp tại đây. Qua điện thoại, ông Ng. cho biết đang đi công việc dưới Hà Nội.
Phóng viên đề nghị ông Ng. bố trí người mở cổng bệnh viện để phóng viên vào bên trong ghi nhận hiện trạng mặt bằng đang san lấp, nhưng ông Ng. từ chối.
    |
 |
| Sau làm việc với lãnh đạo UBND xã Vị Xuyên, phóng viên quay lại khu vực cổng bệnh viện và điểm đào đất thì các phương tiện đã dừng hoạt động. Hai bên cổng đặt 2 tấm biển lớn ghi dòng chữ “Trung tâm đào tạo sát hạch và lái xe Hà Giang tuyển dụng…”. |
Tiếp đó, phóng viên liên hệ điện thoại với ông Ấu Quốc Công, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tuyên Quang. Sau khi nghe phóng viên giới thiệu và đặt vấn đề tìm hiểu sự việc, ông Công cho biết sóng điện thoại chập chờn, nghe không rõ rồi tắt máy. Phóng viên tiếp tục gọi lại nhưng ông Công không nghe máy.
Trong chiều cùng ngày, phóng viên đến Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tuyên Quang để tìm hiểu việc đơn vị thuê cơ sở nhà, đất Bệnh viện phục hồi chức năng có được phép san lấp mặt bằng và phá dỡ công trình đang thuê hay không.
Tại đây, phóng viên gặp ông Thao, Trưởng phòng Hành chính. Ông Thao cho biết Giám đốc đang đi họp về giải phóng mặt bằng, không có mặt tại cơ quan.
Phóng viên đã cung cấp cho ông Thao một số hình ảnh ghi nhận được trong buổi sáng cùng ngày tại hiện trường đang san lấp trong Bệnh viện Phục hồi chức năng, trong đó có hình ảnh vị trí được phản ánh là 2 dãy nhà hiện hữu đã bị bên thuê phá dỡ; đồng thời đề nghị ông Thao báo cáo lãnh đạo Trung tâm và cung cấp bản hợp đồng cho thuê. Tuy nhiên, ông Thao cho biết phải chờ Giám đốc về.
    |
 |
| Sau làm việc với lãnh đạo UBND xã Vị Xuyên, phóng viên quay lại thì cổng ra vào cơ sở nhà, đất Bệnh viện Phục hồi chức năng đã được khóa lại. |
Phóng viên đề nghị được chờ ông Ấu Quốc Công tại cơ quan. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều, ông Thao cho biết Giám đốc đi họp xong rồi về thẳng nhà, chứ không quay lại cơ quan nữa vì… đã hết giờ làm việc. Đồng thời thống nhất và hứa hẹn với phóng viên, sáng hôm sau sẽ báo cáo ông Công và chụp ảnh bản hợp đồng thuê nhà, đất gửi cho phóng viên qua Zalo.
Tuy nhiên, ngày hôm sau phóng viên không nhận được phản hồi như ông Thao đã hứa. Ngày 6/9, phóng viên đã gọi điện và tin nhắn cho ông Thao đều không được trả lời. Phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Ấu Quốc Công, Giám đốc trung tâm. Sau khi nghe phóng viên trao đổi, ông Công đề nghị phóng viên liên hệ với phòng hành chính.
Những ngày sau đó, phóng viên tiếp tục nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho ông Thao mục đích để được cung cấp bản ảnh hợp đồng như đã trao đổi nhưng chỉ một lần ông Thao nghe máy và trả lời: “Để em báo cáo giám đốc đã!”.
Trong thời gian chờ phản hồi từ Trung tâm Phát triển quỹ đất, phóng viên nhận được điện thoại của ông Ng. hẹn gặp gỡ. Tuy nhiên, phóng viên từ chối với lý do bận.
Qua điện thoại, ông Ng. cho biết, đơn vị ông ký hợp đồng thuê nhà đất với Trung tâm phát triển quỹ đất từ tháng 7/2006. “Chủ trương san lấp thì có nhưng vừa rồi nghỉ lễ 5 ngày liền nên không làm kịp, họ khất xin 2 ngày nữa thì mới ra được cái đấy (giấy xin phép san lấp - PV)”, ông Ng. nói.
Khi được hỏi, theo hợp đồng thuê nhà, đất thì đơn vị anh có được phép san lấp không? Ông Ng. trả lời: Trong hợp đồng thì không có, nhưng phụ lục thì có đề xuất, bởi mục đích thuê là để mở trung tâm đào tạo, mà không san lấp thì làm thế nào được!. “Bên tôi cũng đã đề xuất nhưng vừa rồi nghỉ 5 ngày nên không làm kịp. Hôm nay, tôi cũng vừa trao đổi với Trung tâm quỹ đất tỉnh, chỗ anh Công, đề nghị các anh ấy ra sớm cho cái đấy (phụ lục hợp đồng - PV)”, ông Ng. nói.
Có điều gì khuất tất trong vụ việc này? Một xe ô tô 4 chỗ màu trắng, nhãn hiệu Kia luôn di chuyển phía sau, theo dõi phóng viên để nhằm mục đích gì?
Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.