Tháng 8/2012, nhằm vào dịp lễ Vu lan, Hội Phật thánh Hà Nội tổ chức chuyến đi tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị, chuyến đi vừa mang ý nghĩa tâm linh vừa là dịp để ôn lại lịch sử đối với mọi người.
 


Tạm biệt Quảng Trị, mảnh đất từng hứng bao bom đạn trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, đoàn chúng tôi trở về Hà Tĩnh đến với ngã ba Đồng Lộc – ngã ba anh hùng, địa chỉ đỏ của cách mạng Việt Nam. Nơi đã từng có hàng vạn người dân góp công, góp sức và xương máu của mình cho “những mạch máu luôn chảy về tim”. Nơi đó, hàng ngàn bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, lái xe, chiến sĩ công an nhân dân… đã gửi lại tuổi thanh xuân của mình để thông đường cho những chuyến xe ra tiền tuyến, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Trước 10 nấm mộ của 10 cô gái Đồng Lộc – 10 đoá hoa bất tử, ngắm di ảnh và những vật dụng giản dị của những cô gái mười tám, đôi mươi ngày ấy, lòng chúng tôi trĩu nặng, thấy mình dường như thật nhỏ bé biết bao.


Duy Tường