Con đường nhầy nhụa trên địa bàn xã nông thôn mới nâng cao

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường thuộc thôn Bổng Phồn, nay thuộc thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là tuyến giao thông chính phục vụ việc đi lại hằng ngày của hơn 100 hộ dân.

leftcenterrightdel
 Người dân phản ánh với báo chí.

Không chỉ người dân thôn Bổng Phồn, một bộ phận người dân thôn Giang Đông, cùng đông đảo học sinh, giáo viên và công nhân, cũng thường xuyên lưu thông qua đây để tới trường, đi làm tại các xí nghiệp gạch, công ty may ở Vĩnh Lộc và Yên Định.

Theo người dân, tuyến đường này đã tồn tại trong tình trạng hễ mưa là người dân đi không nổi suốt nhiều năm. Có người đã sinh sống tại đây gần 30 năm và cũng phải chứng kiến trong thời gian dài con đường trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi mùa mưa đến.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Hàng trăm hộ dân đánh vật với con đường như "sống trâu, ổ gà, ổ voi".

Bà Trịnh Thị Hằng, một người dân sống cạnh con đường bức xúc: “Đây là con đường chính của người dân thôn Bổng Phồn đi qua hằng ngày. Ngoài ra, một bộ phận người dân thuộc thôn Giang Đông cũng đi qua đây. Học sinh, giáo viên, công nhân, hàng trăm  hộ dân đều đi qua đây. Mỗi ngày đều phải đánh vật với con đường khốn khổ này.”

leftcenterrightdel
 Bà Trịnh Thị Hằng, một người dân sống cạnh con đường.

Với người dân địa phương, những khó khăn này không phải mới xuất hiện. Đó là tình trạng kéo dài qua nhiều năm và trở nên đặc biệt nghiêm trọng mỗi khi có mưa. Anh Lê Văn Trường, trú cùng thôn cho biết, trong quá trình cải tạo trước đây, có thời điểm tuyến đường được đổ đất để nâng cao mặt đường. Tuy nhiên, khi mưa xuống, đất lại bị cuốn trôi, mặt đường tiếp tục lầy lội khủng khiếp.

Điều khiến người dân lo lắng hơn cả là việc đi lại của học sinh. “Học sinh đi qua đây ngã suốt. Nhiều cháu đi học ngã lên ngã xuống, phải quay về nhà thay quần áo rồi bị muộn học là chuyện thường xuyên xảy ra.”, anh Trường phản ánh.

Không chỉ giao thông, theo anh Trường, hạ tầng điện tại khu vực này cũng đang gặp nhiều khó khăn: “Bà con ở đây thắc mắc tại sao trong khu này 3km mới có 1 trạm biến áp, đường điện đầu tư đã lâu, xuống cấp nên điện rất yếu, mùa hè quạt còn không quay nổi, bà con sinh hoạt vô cùng vất vả”.

leftcenterrightdel
 Anh Trường phản ánh về tuyến đường giao thông và đường điện.

Các cụ già ở đây bức xúc bày tỏ: Bà con đang đặt câu hỏi về sự đồng bộ của hạ tầng nông thôn, đặc biệt khi xã Vĩnh Hòa cũ đã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trước khi sáp nhập. Trong khi nhiều khu vực bờ vùng, bờ thửa, đường nội đồng, thậm chí những địa bàn miền núi đã có đường bê tông, thì một tuyến đường nằm ngay cạnh Quốc lộ 217 vẫn là đường đất và thường xuyên lầy lội.

Một vấn đề khác được người dân đặc biệt quan tâm là việc đóng góp kinh phí để làm đường. Theo phản ánh, người dân đã đóng góp cho thôn qua nhiều vụ lúa để phục vụ việc xây dựng tuyến đường.

Bà con thôn Bổng Phồn cũ thông tin, họ đã nhiều lần đóng góp để làm đường nhưng việc đầu tư chưa được thực hiện đến nơi đến chốn. “Chúng tôi ra đây hơn 20 năm rồi, các mùa lúa đã đóng góp tiền để làm đường mà không thấy làm cho đàng hoàng. Mong rằng lãnh đạo sớm quan tâm. Con đường có hơn 1km nhưng làm đến nơi đến chốn cho bà con đỡ khổ. Bà con đi làm mía, làm ruộng đều phải đi qua đây cả. 5 năm nay chúng tôi đã làm đơn lên xã nhưng chưa thấy giải quyết”, bà Trịnh Thị Hằng nói.

Nếu khoản đóng góp được huy động từ nhiều hộ dân, việc người dân mong muốn được biết rõ khoản tiền đã được thu vào thời điểm nào, tổng số tiền bao nhiêu và được sử dụng vào mục đích gì là một nhu cầu chính đáng. Đây cũng là nội dung mà người dân mong muốn được cơ quan chức năng làm rõ.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Bà con gọi đây là "con đường đau khổ".

Chiều 25/9, có mặt tại tuyến đường, đại diện Ban An ninh thôn xác nhận: Tuyến đường này có hơn 100 hộ thường xuyên đi qua đây. Thôn cũng biết người dân vô cùng bức xúc và bản thân thôn cũng rất sốt ruột việc này.

Theo đại diện Ban An ninh thôn, trong sáng cùng ngày, Công an xã đã làm việc với thôn để nắm tình hình. Dự kiến cuối tháng, lực lượng chức năng sẽ xuống gặp gỡ người dân để lấy ý kiến, đồng thời làm rõ những phản ánh liên quan đến việc đóng góp tiền làm đường. Nội dung dự kiến tập trung vào việc xác định người dân đã nộp tiền vào thời điểm nào, số tiền bao nhiêu và khoản tiền được sử dụng vào việc gì.

Chính quyền cũng rất trăn trở

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến đường này thuộc thôn Bổng Phồn, xã Vĩnh Hòa cũ, nay là thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Xã Vĩnh Hòa cũ đã về đích Nông thôn mới nâng cao trước khi thực hiện sáp nhập chính quyền hai cấp. Thế nhưng, ngay tại địa bàn này, tuyến đường dài hơn 1km vẫn đang là nỗi nhọc nhằn của người dân.

Trước thực trạng này, địa phương cũng đã từng hỗ trợ đắp đất, nâng cao mặt đường để người dân đi lại. Tuy nhiên, giải pháp này chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Khi mưa xuống, nước vẫn tiếp tục ngập trên mặt đường, đất bị nhão và tạo thành bùn sình. Mặt đường xuất hiện những đoạn biến dạng, hình thành “sống trâu”, “ổ voi”, khiến việc đi lại hết sức vất vả.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Người lớn di chuyển còn khó khăn huống gì học sinh, trẻ nhỏ.

Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được tình trạng của tuyến đường cũng như những bức xúc của bà con tại thôn Vĩnh Hòa.

Theo ông Bình, xã thực sự rất quan tâm đến đời sống của bà con và cũng trăn trở trước thực trạng này. “Lãnh đạo cũng đã họp lên họp xuống nhiều lần với thôn. Trước đây, địa phương cũng đã tiến hành đổ đất để nâng cao tuyến đường nhưng hiệu quả chưa đạt được như mong muốn”, ông Bình cho biết.

Phó Chủ tịch UBND xã  thông tin thêm: Để giải quyết tình trạng trước mắt, xã đã lên phương án huy động máy móc khơi thông dòng chảy, cống rãnh nhằm giảm tình trạng nước ngập lên mặt đường. Bên cạnh đó, địa phương dự kiến đổ đá dăm tạm thời, hạn chế tình trạng bùn sình, lầy lội hiện nay, tạo điều kiện để người dân có thể đi lại thuận lợi hơn. Đây được xem là giải pháp trước mắt trong khi chờ phương án đầu tư lâu dài.

Về lâu dài, ông Trần Thanh Bình cho biết, nguồn lực để làm mới tuyến đường vượt quá khả năng của ngân sách xã. “Xã không đủ tiềm lực để làm mới tuyến đường này, vì vậy địa phương đã báo cáo cấp trên hỗ trợ vốn để đầu tư mới”, ông Bình thông tin.

Từ phản ánh của người dân và thông tin từ chính quyền địa phương, có thể thấy vấn đề của tuyến đường thôn Vĩnh Hòa đã tồn tại trong thời gian dài và tác động trực tiếp đến đời sống của một bộ phận lớn người dân. Đây không chỉ là câu chuyện của một đoạn đường đất. Đó là con đường học sinh phải đi qua mỗi ngày để đến trường; là con đường người dân đi làm ruộng, làm mía; là tuyến đường công nhân đi tới công ty; đồng thời cũng là tuyến giao thông phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của bà con trong khu vực.

Vì vậy, mỗi ngày tuyến đường tiếp tục lầy lội cũng đồng nghĩa với việc người dân tiếp tục phải đối mặt với những bất tiện, nguy cơ mất an toàn và những trở ngại trong sinh hoạt. Cùng với việc xử lý hạ tầng, những phản ánh của người dân về các khoản đóng góp làm đường cũng cần được chính quyền, lực lượng chức năng kiểm tra, làm rõ một cách cụ thể, minh bạch. 

Đinh Huê