Neo đời vào đá núi
Cập nhật lúc 16:27, Thứ sáu, 12/07/2013 (GMT+7)
Ngồi co cả hai chân trên đống đá vừa mới chẻ còn nóng hổi, ông Phạm Văn Hòa (61 tuổi, ở thôn Tân Lý, Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) với tay mở nắp chai đựng đầy nước chè xanh, ngửa cổ uống một hơi dài rồi thủng thẳng: "Cái hầm đá ni của nhà tui khai thác cũng gần 40 năm nay rồi. Tui lấy vợ cũng trên hầm đá, đẻ thằng con trai cũng trên hầm đá và bây chừ nó cũng đang là lao động ở hầm đá này". (khai thác đá, lao động vất vả, Bố Trạch)
Ngồi co cả hai chân trên đống đá vừa mới chẻ còn nóng hổi, ông Phạm Văn Hòa (61 tuổi, ở thôn Tân Lý, Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) với tay mở nắp chai đựng đầy nước chè xanh, ngửa cổ uống một hơi dài rồi thủng thẳng: "Cái hầm đá ni của nhà tui khai thác cũng gần 40 năm nay rồi. Tui lấy vợ cũng trên hầm đá, đẻ thằng con trai cũng trên hầm đá và bây chừ nó cũng đang là lao động ở hầm đá này".
Theo Tâm Phùng
NNVN
.