Những ngày qua, người dân ở xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây hoang mang, lo lắng sau khi 1 chủ hụi cùng chồng ôm tiền bỏ trốn khỏi địa phương.


Cũng hoàn cảnh như bà Hường, bà Phạm Thị Mỹ Linh, trú cùng xã cũng mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên khi nghe tin bà Quyền cùng chồng “ôm” của bà 27 triệu đồng rời khỏi địa phương, mà nhiều năm ròng bà làm lụng vất vả tích cóp được.

Và còn hàng chục gia đình nông dân khác vì ham lãi cao, tin tưởng bà Quyền nên số tiền hàng trăm triệu đồng cũng không được nhận lại. Đặc biệt hơn, bà Nguyễn Thị Hằng (52 tuổi, ngụ xã Đồng Thạnh), mỗi ngày đi bộ hơn chục cây số bán vé số nuôi con trong hoàn cảnh gia đình khó khăn khi chồng vừa qua đời. Tích cóp từ tiền lời bán vé số mỗi ngày, bà “nuôi” dây hụi gần đến hốt (34 triệu đồng), đã bị bà Quyền “quỵt” mất.

Dư luận mong mỏi các cơ quan chức năng sớm vào cuộc vụ “quỵt” hụi.

 

Theo Báo Ấp Bắc