Sau trận bom kinh hoàng giết hại 3 người thân trong gia đình, trong cơn hoảng loạn, người cha sống sót đã mang đứa con vừa tròn hơn 1 tuổi trốn biệt vào rừng sâu.
 
 
Sáng 8-8, ông Hoàng Anh Ngọc - Chủ tịch huyện Tây Trà cho biết: “Hiện sức khỏe của ông Thanh rất yếu. Chính quyền đã cử người túc trực, chăm sóc hai cha con ông Thanh và dự kiến thời gian tới, chính quyền sẽ hỗ trợ dựng nhà cho hai cha con ông Thanh”.
 
Đến giờ, hai cha con không còn nói được nhiều tiếng dân tộc Kor, chỉ mỗi ông Thanh là hiểu được tiếng Kor nhưng nói không được. Rời rừng về làng, nhưng qua mắt họ vẫn thấy rõ nỗi nhớ rừng, như khát khao muốn được trở lại nơi mình đã sống trong tận rừng sâu suốt hơn 40 năm trước.
 
Theo VTC News
.