Ngày 13/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lương Quốc Tuấn (SN 1972, ngụ tại quận Gò Vấp) tù chung thân về tội “Giết người”.

leftcenterrightdel
 Lương Quốc Tuấn tại Tòa.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hồ Chí Minh, 16h40’ ngày 4/4/2022, Lương Quốc Tuấn tới Trường THCS Phạm Văn Chiêu (Phường 8, quận Gò Vấp) đón con gái. Khi đến nơi, Tuấn dừng xe máy dưới lòng đường, phía trước trụ sở Ban điều hành khu phố 9, đứng đợi đón con.

Lúc này, anh Nguyễn Thành Huy là dân quân tự vệ được UBND Phường 8, quận Gò Vấp phân công làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trong giờ cao điểm tại khu vực này đến nhắc nhở.

Tuy nhiên, khi quay xe đi, Tuấn  nghe thấy anh Huy mắng chửi. Tức giận, Tuấn dừng xe, lấy dao bấm từ trong cốp, đi bộ đến chỗ anh Huy đang đứng, từ phía sau đâm liên tiếp vào người. Bị đâm bất ngờ, nạn nhân quay lại vật nhau với Tuấn nhưng vẫn bị Tuấn đâm nhiều nhát vào người.

Một người dân gần đó phát hiện tri hô, do Tuấn cầm dao nên không ai dám vào can ngăn. Sau đó, hai bên buông nhau ra, anh Huy đứng dậy, tự đi vào lề đường Phạm Văn Chiêu ngồi và gục ngã xuống đất. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Gò Vấp nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện, do bị thủng tim, phổi.

Sau khi gây án, Tuấn tẩu thoát, bỏ xe gắn máy tại hiện trường. Khoảng 22h cùng ngày, Lương Quốc Tuấn đến Công an quận Gò Vấp đầu thú.

Tại Tòa, Tuấn xin lỗi thân nhân bị hại, mong gia đình bị hại tha thứ. Bị cáo ân hận chỉ vì một phút không làm chủ được mình đã gây hậu quả đáng tiếc./.

Xuân Ấn