
Những ngày này, trên khắp các tuyến phố ở Đà Nẵng rợp sắc đỏ cờ và băng rôn, biểu ngữ… chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và Quốc tế Lao động 1/5.

Khắp các nẻo đường, khu phố, quán cà phê, nhà ga, bến xe, cảng cá, cửa hàng, trường học rợp bóng cờ đỏ sao vàng cùng những khu vực check-in mang đậm sắc màu lịch sử.

Sắc cờ hoa rực rỡ trên mọi ngả đường.

Bên cạnh đó, các pano, áp phích lớn cũng được đặt trên các tuyến đường lớn như: Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, Trần Phú, Điện Biên Phủ,... để chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9.

Panô tuyên truyền tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh (TP Đà Nẵng).

Ga Đà Nẵng trang hoàng lộng lẫy mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất non sông.

Những thông điệp chào mừng ngày lễ lớn của đất nước xuất hiện khắp mọi nơi, từ cơ quan, công sở đến các khách sạn...

Những tấm băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ khắp Đà Nẵng, tạo thêm không khí phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào về sự đổi thay của quê hương, đất nước, cũng như lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đà Nẵng tươi đẹp trong dịp kỷ niệm đại lễ của dân tộc.

Nhiều bạn trẻ check-in với cờ đỏ sao vàng rợp trời trước Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng.

Những lá cờ Tổ quốc rực rỡ trên ở những tòa nhà cao tầng gợi không khí thiêng liêng, hào hùng.

Thế hệ trẻ Đà Nẵng thể hiện tình yêu đất nước.

Các khách sạn tại Đà Nẵng rợp bóng cờ trên ban công, ô cửa