
Tối 4/10/2013, người dân cả nước bàng hoàng hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, hưởng thọ 103 tuổi. Bất chấp tuổi tác, sức khỏe, điều kiện địa lý, người dân từ mọi miền Tổ quốc đã đổ về thủ đô xếp hàng dài suốt nhiều ngày trên phố Hoàng Diệu để vái biệt vị tướng của lòng dân. (Ảnh: Zing)

Trong suốt hơn một tuần diễn ra lễ tang, dòng người như vô tận nối dài vòng quanh các tuyến phố Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ tới ngã ba Bắc Sơn rồi về Hoàng Văn Thụ. Với nhiều người, đây vừa là nỗi đau chung của cả dân tộc vừa là nỗi đau riêng khi họ vừa mất đi người thân. (Ảnh: Zing)

Sáng 13/10, sau 2 ngày treo cờ rủ Quốc tang, lễ truy điệu và đưa tang Đại tướng được cử hành trọng thể. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều quan chức cấp cao khác đưa tiễn linh xa Đại tướng. (Ảnh: Zing)

Người dân thủ đô đã đổ ra đường để vĩnh biệt vị tướng đã khiến người Pháp và người Mỹ phải hứng chịu những thất bại lịch sử và trở thành một trong những vị chỉ huy quân sự quan trọng nhất thế kỷ 20.

Dọc hai bên đường từ nhà tang lễ tới sân bay Nội Bài, hàng vạn người dân đưa tiễn Đại tướng. (Ảnh: zing)

Ánh mắt thất thần như mất đi người thân yêu trong gia đình của Cụ Trần Thị Lộc (90 tuổi, ở Kim Ngưu – Hà Nội) khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cụ cùng con mình đã xếp hàng chờ từ 2 giờ sáng hôm 10/10 để được vào thắp hương cho Đại tướng.

Giữa một 'biển' người ra đường tiễn đưa tại đường Kim Mã (Hà Nội) xuất hiện một người đàn ông bày tỏ tình cảm vô bờ bến đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Zing

Nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông nghiêm trang chào Đại tướng với đôi mắt đẫm lệ. Ảnh: VnExpress

Khi tình yêu, lòng kính trọng dành cho Đại tướng trào dâng....

Ôm theo ảnh có hình Đại tướng, lau vội giọt nước mắt đang rơi. Ảnh: VnExpress.

Hình ảnh sinh viên tình nguyện quỳ và đặt tay lên trái tim do PV Nguyễn Khánh, báo Tuổi Trẻ ghi lại được chia sẻ nhiều trên mạng. Với tấm hình này, không ít người đã trào nước mắt.

Chiếc máy bay ATR-72 làm nhiệm vụ đưa linh cữu Đại tướng về đất mẹ tại Quảng Bình vào buổi trưa cùng ngày.

Chiều 13/10, Đại tướng đã về tới Vũng Chùa (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Rất đông người dân người dân cầm hoa, di ảnh của Đại tướng để chờ đón ở sân bay cũng như các tuyến đường dẫn tới nơi yên nghỉ cuối cùng của ông - vị tướng huyền thoại.