
Phố Hàng Đào vắng lặng vì lệnh giới nghiêm trước khi bộ đội Việt Minh tiếp quản Thủ đô. (Ảnh tư liệu)

Binh sĩ hai bên tập trung tại chân cầu Long Biên tại thời điểm chuyển giao quyền lực. (Ảnh tư liệu)

Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên một nhà dân Thủ đô, ngay dưới đó là một xe lính Pháp chuẩn bị rút khỏi Hà Nội. (Ảnh tư liệu)

Bức ảnh Hồ Chí Minh được treo trang trọng tại Nhà Hát Lớn Hà Nội sáng ngày 10/10/1954. (Ảnh tư liệu)

Nhân dân Hà Nội trang trí đường phố, chuẩn bị cho ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954. (Ảnh tư liệu)

Một hiệu may ở Hà Nội khẩn trương may cờ đỏ sao vàng. (Ảnh tư liệu)

Những em nhỏ háo hức đón các chú bộ đội ngày 10/10/1954. (Ảnh tư liệu)

Người dân tập trung tại ngã năm Bờ Hồ (nay là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục), chờ đợi đoàn quân tiến về giải phóng Thủ đô. (Ảnh tư liệu)

Hàng trăm người dân tụ tập tại Ngã Tư Sở hát vang những bài ca cách mạng. (Ảnh tư liệu)

Các chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô tiến vào phố Hàng Gai. (Ảnh tư liệu)

Quân đội Việt Nam tiến vào tiếp quản Thủ đô trong cơn mưa lất phất. (Ảnh tư liệu)

Cổng chào ở phố Cầu Gỗ. (Ảnh tư liệu)

Sau bao nhiêu tháng năm chiến tranh, cuối cùng người dân Thủ đô cũng đã được hưởng trọn niềm hạnh phúc, Hà Nội - hai tiếng thiêng liêng giờ đã thực sự là của chúng ta. (Ảnh tư liệu)

Lễ chào mừng ngày giải phóng Thủ đô 65 năm về trước. (Ảnh tư liệu)