
Cô bé Phạm Thị Thảo (19 tuổi, quê Tuyên Quang, du học sinh Việt Nam về từ Daegu, Hàn Quốc) từ TP Daegu (Hàn Quốc) - vùng tâm dịch của Hàn Quốc về đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ngay sau đó, Thảo cùng các bạn du học sinh, người lao động người Việt Nam được đưa về cách ly tại Trung huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ do quân đội quản lý.

Sau 14 ngày cách ly (ngày 28/2 đến ngày 12/3) Thảo cùng 144 công dân được trở về với gia đình.
Tuy nhiên, khoảng thời gian ở Khu cách ly tập trung Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng nghệ, đối với cô bé là những kỉ niệm khó quên “14 ngày qua, đối với con là cả sự biết ơn rất lớn. Con thương các bác, các cô chú đã vất vả vì tụi con quá nhiều, cùng tụi con ở lại chiến đấu…”. – Đó là những lời tâm sự được cô bé ghi lại trong quyển nhật kí “14 ngày cách ly ở Đà Nẵng”
"Có thể các cô chú sẽ quên tên con, quên mặt con, nhưng nếu con có đến lại Đà Nẵng hay nơi này một lần nữa, các cô chú sẽ nhận ra con qua những hình vẽ này.
“Con luôn tin những người hy sinh, cống hiến cho xã hội luôn có một cuộc đời đầy ý nghĩa và vô cùng đáng sống. Tất cả mọi người ở đây đang hàng ngày sống như vậy. Con thật sự khâm phục và thương tất cả mọi người.
Con mong các bác, cô, chú, anh chị ở đây sẽ luôn mạnh khỏe, luôn hạnh phúc.
“Con rất mong có thể được gặp lại mọi người một lần nữa. Khi mà con đã trưởng thành hơn sau khi đi du học trở về. Khi mà mọi người vẫn ở đây, khỏe mạnh, yêu Tổ quốc như ngày hôm nay”.

Kèm theo những dòng thể hiện lòng biết ơn với các với cán bộ, chiến sĩ... đang làm công tác phòng, chống Covid-19 ở đây, trong đó còn có những bức tranh về những cảnh vật và con người,… do chính tay cô bé vẽ... (ảnh: NV cung cấp)

Nét vẽ đơn giản nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc của cô bé đã tái hiện lại một cách chân thực cuộc sống trong khu cách ly tập trung.

"Bữa sáng đầu tiên ở đây. Chiếc bánh mì gây thương nhớ của du học sinh." - Cùng với hình vẽ Thảo còn ghi kèm những lời chú thích dễ thương

Hình chai nước dung dịch rửa tay cũng trở thành đề tài cho "tác phẩm" của Thảo.

Những người làm công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly...

Lời nhắn nhủ hài hước tới các chiến sĩ trong trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng nghệ, "Nếu lần sau có đứa nào đặt đồ mà không biết cảm ơn. Chú nhớ lườm nó cháy lông mi chú nhé..."

Lời cảm ơn đối với các cán bộ, chiến sĩ trong khu tập trung vì những hy sinh, cống hiến cho xã hội luôn có một cuộc đời đầy ý nghĩa và vô cùng đáng sống....