
Sau bão số 6, những con sóng mạnh đã đánh dạt một lượng lớn vẹm xanh và chíp chíp vào bờ, tạo điều kiện cho người dân địa phương tranh thủ nhặt "lộc trời" trong không khí đầy hứng khởi.

Hàng chục người dân đã đổ ra biển, mang theo đủ loại dụng cụ như: rổ, bao tải, thậm chí có người dùng cả mũ bảo hiểm để đựng "lộc biển".

Không khí rộn ràng lan tỏa khắp bãi biển khi nhiều người gọi điện thông báo cho người thân, hàng xóm cùng nhau tham gia.

Anh Nguyễn Ngọc Hưng (Đà Nẵng) bày tỏ sự thích thú: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẹm xanh dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành nhiều như thế này. Chỉ sau khoảng 20p nhặt, tôi đã thu được tầm 1kg vẹm, đủ bữa ăn cho gia đình. Giá mua ở chợ là khoảng 70.000 đồng/kg vẹm."

Vẹm rất tươi, thịt nhiều.

Cảnh tượng tràn ngập niềm vui và sự phấn khích diễn ra tại bãi biển, khi những người dân tranh thủ cơ hội hiếm có này để mang về món ăn ngon, bổ dưỡng.

Người dân Đà Nẵng ra bờ biển Nguyễn Tất Thành bắt vẹm xanh, chíp chíp

Nhiều người bắt được số lượng lớn vẹm xanh chỉ trong thời gian ngắn