
Năm nay, thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài bất thường suốt những tháng cuối năm, người trồng hoa thêm phần nhọc nhằn. Tỷ lệ sản phẩm hao hụt lớn, chi phí chăm sóc cũng tăng cao. Nhưng, với trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm tích lũy được và những bàn tay cần mẫn, một mùa hao mới lại đang về.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp giáp Tết, làng quê Ninh Giang lại rạo rực. Từ đầu tháng Chạp, cúc bắt đầu nứt nụ. Những gương mặt sạm đen nắng gió như cũng ngời lên, rạo rực cùng sắc hoa.

Những thửa ruộng, mảnh vườn, cả những góc sân, hiên nhà và ngõ xóm bừng lên sắc vàng.

Điều thành công nhất, cũng là niềm vui lớn nhất của người trồng hoa là năm nay, hoa nợ đúng độ. Những bông hoa lớn, no tròn.

Năm nay, làng hoa Ninh Giang cung cấp cho thị trường khoảng 150.000 chậu hoa cúc các loại, tương đương năm ngoái.

Phổ biến nhất là 3 giống cúc đại đóa, cúc pha lê và cúc vạn thọ. Tuy nhiên, áp đảo vẫn là cúc đại đóa.

Sau khi hoàn thành việc xây dựng nhãn hiệu tập thể “Hoa cúc Ninh Giang” vào năm 2017, hữu sạ tư nhiên hương, chất lượng và thương hiệu hoa Ninh Giang đã được nhiều thị trường trong nước biết đến.

Chi phí chăm sóc tăng cao nên giá hoa năm nay nhỉnh hơn năm ngoái 10.000 đ đến 20.000 đ/chậu. Những chậu hoa loại đại, đều, đẹp, cao có thể có giá đến 1,3 đến 1,5 triệu đồng/chậu.

Ngoài phục vụ người tiêu dùng Nha Trang và các thị trường lân cận là Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, hoa cúc Ninh Giang đã vượt gần nửa ngàn cây số, tiếp cận thị trường thành phố Hồ Chí Minh.

Anh Đỗ Đình Đông, Tổ dân phố Phong Phú 2, Ninh Giang cho biết, 800 chậu hoa của gia đình anh đã được khách hàng từ thành phố Hồ Chí Minh đặt mua hết.

Vườn cúc 1.000 chậu của anh Đỗ Đình Long,Tổ dân phố Phong Phú 2, Ninh Giang.

700 chậu cúc của anh Phạm Ngọc Bình, Tổ dân phố Phong Phú 2, Ninh Giang đã có địa chỉ tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang và Phan Thiết.

Hoa đang được bốc lên ô tô để vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh.