
Ngày 15/12, thời tiết Hà Nội trở lạnh và có gió lớn, nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 11-14 độ C.

Người Hà Nội co ro trong đợt rét đậm.

Người dân ra đường đều mặc áo ấm kín mít, đeo khẩu trang để chống lại cơn gió lạnh đầu mùa.

Các mặt hàng găng tay, khẩu trang, mũ tránh rét hút khách.

Những người lao động ngoài trời mặc cả áo mưa dù trời không mưa để tránh gió rét.

Người dân tập thể dục vẫn trang bị cho mình trang phục áo ấm, khẩu trang, găng tay kín mít để tránh rét.

Những người lao động ngoài trời mặc cả áo mưa dù trời không mưa để tránh gió rét.

Những người lao động ngoài trời mặc cả áo mưa dù trời không mưa để tránh gió rét.

Thời trang dành cho người đi bộ thể dục buổi sáng quanh hồ Hoàn Kiếm.

Nhiều người đi bộ nép mình trong những chiếc áo ấm, chuẩn bị thêm chiếc khẩu trang để tránh gió tạt lên mặt.

Những em nhỏ được bố mẹ trang bị mũ len cùng khẩu trang để tránh gió lạnh.

Không khí lạnh tràn về mạnh, trời trở rét đậm khiến nhiều người dân Thủ đô chưa kịp thích ứng, thậm chí chủ quan.

Không khí lạnh tràn về mạnh, trời trở rét đậm khiến ai nấy ra đường đều phải mặc nhiều lớp áo, khăn quàng và đeo khẩu trang.

Người dân ra đường ai nấy đều trùm kín áo ấm, đeo khẩu trang để chống lại cơn gió lạnh đầu mùa.

Cái rét khiến không ít người điều khiển phương tiện chỉ bằng một tay để tranh thủ giữ ấm tay kia bằng những cách khác nhau.

Do được dự báo từ trước nên ai nấy khi ra đường đều chủ động giữ ấm cơ thể trong nhiều lớp áo, quàng khăn kín cổ, trùm kín đầu.

Nhiều người đi bộ vẫn co ro trong những chiếc áo ấm cùng khăn quàng và khẩu trang trước cái lạnh rõ rệt.

Do trời lạnh sâu, người dân khi ra đường đều trang bị đầy đủ khăn len, găng tay.