
Tại Bệnh viện Đà Nẵng, quy trình hiến máu được tổ chức bài bản và đảm bảo an toàn. Các tình nguyện viên được hướng dẫn điền thông tin cá nhân vào giấy đăng ký. Sau đó, đội ngũ y bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe sơ bộ, bao gồm đo huyết áp, nhịp tim và xét nghiệm máu nhanh để xác định tình trạng sức khỏe.

Th.S.Bác sĩ Đoàn Thị Cẩm Nhung - Phó khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, hiện nay, nhu cầu sử dụng máu tại Bệnh viện Đà Nẵng luôn ở mức cao. Mỗi năm, bệnh viện chúng tôi sử dụng khoảng từ 40 đến 45 ngàn đơn vị máu và các chế phẩm để phục vụ cấp cứu, phẫu thuật và điều trị chuyên sâu. Vì vậy, nguồn máu dự trữ phải luôn ổn định và liên tục thì mới đảm bảo được an toàn cho người bệnh.

“Ngày hội hiến máu tình nguyện năm nay thật sự mang ý nghĩa rất lớn. Chúng tôi đã tiếp nhận được 500 đơn vị máu, lượng máu này góp phần giúp đảm bảo cơ số máu dùng cho dự trù, cấp cứu và điều trị. Sự chung tay của cộng đồng giúp sức rất lớn trong công tác bảo đảm máu đủ và an toàn cho người bệnh. Đây là sự hỗ trợ vô cùng quý giá”, Bác sĩ Cẩm Nhung xúc động cho biết.

Được biết, đây là lần thứ 9 Câu lạc bộ máu nóng Sống Để Yêu Thương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện trong năm 2025.

Đợt vận động này thu hút hơn 500 tình nguyện viên tham gia, không chỉ giúp bổ sung nguồn máu an toàn cho công tác cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng thiện nguyện trong cộng đồng.

Trong 8 đợt trước, Câu lạc bộ đã vận động 2.717 đơn vị máu toàn phần.

Đây là lần thứ 10 anh Lê Tuấn Tú (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tham gia chương trình “Giọt Hồng sống để yêu thương”. “Không riêng gì tôi, đến với ngày hội hiến máu hôm nay, tôi thấy có nhiều bạn trẻ đến tham gia, điều đó chứng tỏ các bạn rất quan tâm đến những hoạt động vì cộng đồng. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở trong độ tuổi quy định, có đủ sức khỏe thì nên đi hiến máu, vừa là một cách yên tâm về sức khỏe bản thân, vừa giúp đỡ được nhiều người bệnh”, anh Tú cho biết.

Chứng kiến hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện cứu người, anh Quốc Chấn (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) rất xúc động. Anh Chấn cũng là 1 trong số hàng trăm tình nguyện viên đến bệnh viện Đà Nẵng tham gia trong đợt vận động này.

“Trước đây, em gái tôi bị tai nạn giao thông dẫn đến mất máu nhiều. May mắn nguồn máu dự trữ tại bệnh viện vẫn còn đã giúp cuộc đời em gái tôi hồi sinh thêm 1 lần nữa. Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn chương trình “Giọt Hồng sống để yêu thương”. Nhờ có những đợt vận động hiến máu này, rất nhiều bệnh nhân được cứu sống, trong đó có em gái tôi. Với tôi, hiến máu thực sự là 1 nghĩa cử cao đẹp, nhân văn”, anh Chấn bộc bạch.

Còn đối với Hoàng Ngân, sinh viên năm nhất thuộc Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên Hoàng Ngân tham gia hiến máu tình nguyện. Khi thấy thông tin đăng tải trên trang fanbage của bệnh viện Đà Nẵng và câu lạc bộ Máu nóng sống để yêu thương, Ngân đã lập tức đăng ký tham gia.

“Vì đây là lần đâu tiên hiến máu nên tôi khá lo lắng và hồi hộp, tuy nhiên, quá trình lấy máu diễn ra nhanh chóng và an toàn dưới sự giám sát chặt chẽ của nhân viên y tế bệnh viện Đà Nẵng, đảm bảo sức khỏe cho tình nguyện viên và chất lượng máu hiến tặng nên cảm giác lo âu dần vơi đi”, Hoàng Ngân chia sẻ.

Với thông điệp “Chung tay hiến máu cứu người”, Ngày hội mong muốn trở thành điểm hẹn của những trái tim nhân ái, nơi mỗi giọt máu được sẻ chia sẽ tiếp thêm niềm tin, hy vọng và cơ hội sống cho người bệnh.

Đây cũng là dịp lan tỏa tinh thần nhân văn, góp phần xây dựng một cộng đồng tử tế và giàu lòng yêu thương.