
Sau những trận mưa kèm gió rít mạnh, Đà Nẵng trước giờ bão đổ bộ im ắng lạ thường. (Ảnh: LT)

Bắt đầu từ 20h ngày 28/9, Đà Nẵng mới thực hiện lệnh cấm đường nhưng từ sớm người dân đã nghiêm túc thực hiện khuyến cáo ở yên trong nhà trước khi bão Noru đổ bộ vào đất liền, lượng xe di chuyển ngoài đường rất vắng, hầu như chỉ có xe của lực lượng tham gia phòng chống bão. (Ảnh: LT)

Biển quảng cáo cũng bị gió làm rách thành từng mảnh... (Ảnh: LT)

Người dân đều ý thức việc ra khỏi nhà thời điểm này rất nguy hiểm bởi có mưa to, gió bắt đầu lớn... (Ảnh: LT)

Đường Lê Duẩn, tuyến đường vốn buôn bán sầm uất bậc nhất Đà Nẵng nhưng nay 19h tối đã vắng hoe. (Ảnh: LT)

Hầu hết người dân đều ý thức việc ra khỏi nhà thời điểm này rất nguy hiểm bởi có mưa to, gió bắt đầu lớn... (Ảnh: LT)

Đường phố vắng vẻ không một bóng người đi lại...(Ảnh: LT)

Mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến một số cây cối ngã đổ. (Ảnh: LT)

Cầu sông Hàn không 1 bóng người lúc 9 giờ tối. (Ảnh: LT)

Đường Bạch Đằng nằm ven sông Hàn vốn được biết đến là điểm vui chơi nhộn nhịp, trở nên heo hút không bóng người. (Ảnh: LT)

21h30 tối ngày 27/9, phát hiện 1 người chạy xe máy ngoài đường, lực lượng chức năng đã dừng xe nhắc nhở. Sau khi biết đây là khách ngoại tỉnh, có lý do chính đáng nên lực lượng chức năng đã hỗ trợ tìm chỗ ở miễn phí cho người này. (Ảnh: LT)