Ngày 8/3, người dân địa phương thôn Châu Lâm, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam phát hiện một chiếc thùng carton dưới tán rừng keo trồng cạnh bãi tập kết rác. Bên cạnh chiếc thùng có hương đèn, giấy tiền vàng mã đậy ở bên trên.

leftcenterrightdel
 Khi lực lượng chức năng mở chiếc thùng ra thì chứng kiến một bất ngờ.

Sau đó, người dân địa phương trình báo với cơ quan chức năng. Công an huyện Thăng Bình cắt cử lực lượng phối hợp với Công an xã Bình Trị căng dây phong tỏa hiện trường. Lực lượng chức năng cũng thuê người chuyên khâm liệm tử thi đến mở chiếc thùng carton. Tại hiện trường, người dân tập trung rất đông để theo dõi sự việc.

Tuy nhiên khi lực lượng chức năng mở chiếc thùng ra thì chứng kiến một bất ngờ. Bên trong chiếc thùng có giấy vàng mã, muối gạo, tiền và một... chú chó đã chết. Qua xác minh, chủ nhân chiếc thùng xốp đựng chú chó chết là một sư thầy. Trước đây, người này trụ trì một ngôi chùa ở xã Bình Trị nhưng từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão đã ra Đà Nẵng sinh sống. 

Ngày 7/3, chú chó "cưng" mà sư thầy nuôi bị chết. Sư thầy đã vượt khoảng 60 km từ Đà Nẵng vào huyện Thăng Bình, đem theo chiếc thùng xốp chứa chú chó bỏ ở địa điểm trên, khiến nhiều người một phen hoảng hốt.

P.V