Đạt là nghi phạm giằng co với người phụ nữ để "cướp tài sản" xảy ra trên đoạn đường Phan Văn Hớn ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn gây xôn xao dự luận.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, khoảng 7h40’ ngày 19/2, bị hại Nguyễn Thị Hiển (SN 1991, trú phường 15, quận Tân Bình) đang dọn dẹp trước tiệm mỹ phẩm “Linh Sam” số 48/1B Phan Văn Hớn ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Lúc Hiển đang ngồi xuống hốt rác thì bất ngờ có một người thanh niên lạ mặt, điều khiển xe gắn máy chạy từ hướng xã Bà Điểm lên UBND xã Xuân Thới Thượng áp sát, giật điện thoại.

Do phản xạ Hiển đứng dậy giằng co qua lại, nắm được xe máy làm nam thanh niên và xe ngã xuống đường. Thấy vậy Hiển rút chìa khóa xe, người thanh niên chỉ tay nói với Hiển “mày coi chừng tao”, đồng thời quăng điện thoại lại cho Hiển, giữa Hiển và người thanh niên lạ mặt có lời qua tiếng lại, Hiển quăng chìa khóa xe lại chỗ người thanh niên.

leftcenterrightdel
 Người phụ nữ giằng co với đối tượng cướp giật táo tợn.

Do Hiển nghĩ lấy lại được tài sản nên không gọi điện thoại hay đến cơ quan Công an trình báo. Việc Hiển đăng clip lên trang mạng xã hội Tiktok cá nhân để mọi người dân cảnh giác.

Ngày 6/3, qua 4 ngày khẩn trương tập trung lực lượng truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hóc Môn đã bắt được Nguyễn Văn Đạt. Tại cơ quan điều tra, Đạt thừa nhận thực hiện vụ cướp giật như trên.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, ngày 2/3, mạng xã hội chia sẻ clip vụ cướp giật điện thoại táo tợn trên đường Phan Văn Hớn trước một tiệm mỹ phẩm thuộc xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM.

Theo nội dung đoạn clip, chị H. ngồi dọn dẹp, quét rác trước cửa tiệm trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng thì một người đàn ông khoảng 30 tuổi, chạy xe máy đến tiếp cận từ phía sau, thò tay vào túi quần của chị H. móc điện thoại. Chị H. đứng dậy, dùng tay bám, níu xe của kẻ cướp, vừa hô hoán.

“Tôi rút được chìa khóa xe của kẻ cướp liền bị người này đe dọa, chỉ tay vào mặt mày coi chừng tao. Sợ quá tôi mới ném chìa khóa xuống đường”, chị H. nói. Khi bị rút chìa khóa xe, kẻ gian đã ném điện thoại của chị H. xuống đường gây hư hỏng, rồi mới chạy khỏi hiện trường./.

Đại Lánh