leftcenterrightdel
Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp 

Công an quận Tân Phú, TP.HCM vừa bắt Trương Tấn Tài (26 tuổi) và Lê Quang Thái (22 tuổi, cùng ngụ tại TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Cảnh sát cũng kêu gọi nghi can cuối cùng là Nguyễn Công Huy (25 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Đây là nhóm cướp dùng dao tấn công khiến hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Cừ (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị An (35 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) khiến cả hai trọng thương, nguy hiểm đến tính mạng rồi cướp đi túi xách chứa số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Theo công an, đêm 13-9, chị An đeo túi có 90 triệu đồng và nhiều vật dụng khác, cùng đi với chồng hướng về ô tô đang đậu trên đường Lê Trọng Tấn (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú). Lúc này nhóm cướp đang đi trên đường, thấy “con mồi” liền quành xe ngược trở lại chạy ngược chiều. Trong đó, Thái chở Tài chạy trên lề đường, Huy chạy dưới lòng đường sát phía sau. Thấy chị An mở cửa xe ô tô thì Thái và Tài tiếp cận áp sát giật phăng túi xách. Người phụ nữ yếu thế bị ngã xuống đường, túi xách bị đứt dây văng xuống đất. Biết vợ bị cướp tấn công, anh Cừ bung cửa phía ghế lái lao đến hỗ trợ.

leftcenterrightdel
 Hung khí được nhóm đối tượng dùng để tấn công khi bị chống cự. Ảnh: Công an cung cấp

Lúc này, Thái chở Tài chạy từ vỉa hè xuống lòng đường định bỏ chạy thì bị người đàn ông ôm lấy khiến cả 3 té ngã. Trong lúc vật lộn, Tài móc con dao bấm trong túi đâm liên tiếp vào anh Cừ khiến nạn nhân trọng thương, gục ngay tại chỗ; Huy cũng chạy tới tấn công nạn nhân để cả nhóm tiện bề tẩu thoát. “Anh Cừ bị đâm nhiều nhát vào bên nách trái, may mắn những vết dao không gây phương hại nhiều đến tính mạng. Tuy nhiên, hiện nạn nhân vẫn đang nằm viện” – một cán bộ điều tra nói.

Chị An thấy chồng bị tấn công liền chạy tới thì bị Tài cầm dao cứa trúng bắp tay phải. Cả nhóm liền chở nhau chạy ngược chiều trên đường Lê Trọng Tấn hướng về đường CN3; chiếc túi xách may mắn không bị mất. Trong quá trình xô xát, Tài bị xây xát ở đầu gối trái nên cả nhóm tới một tiệm thuốc tây ở phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) mua bông băng để xử lý vết thương. Riêng anh Cừ nhập viện trong tình trạng rách lá lách, lủng ruột non...

leftcenterrightdel
Tang vật cùng phương tiện mà nhóm đối tượng dùng để thực hiện những vụ cướp táo tợn. Ảnh: Công an cung cấp 

Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Tân Phú nhanh chóng vào cuộc truy xét nhóm cướp táo tợn này. Tuy nhiên, những dữ liệu từ hiện trường rất ít ỏi, do trời tối, chỉ có thể xác định số lượng và hướng di chuyển của nhóm cướp hung hãn.

Những dấu vết nhỏ nhất từ camera an ninh khu vực được thu thập. Những manh mối nhỏ nhất được xác minh. Tuy nhiên, hình ảnh biển số xe của nhóm cướp không thu được gây khó khăn trong quá trình điều tra. Nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm được huy động truy tìm nhóm cướp. Những manh mối ít ỏi về những chiếc xe Exrciter được chế độ được chú ý.

Danh sách các “quái xế” thường hoạt động khu vực lân cận như Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh... được dò từng cái tên, địa chỉ và phân tích. Trong số này, một số đối tượng khả nghi đã bị khoanh vùng, sau 15 ngày truy xét, nhóm cướp đã được xác định.

Ngày 28-9, nhóm trinh sát hình sự Công an quận Tân Phú áp sát căn chòi hoang lọt thỏm giữa cánh đồng rau tại huyện Bình Chánh. Nguồn tin báo về có sự xuất hiện của 3 đối tượng khả nghi tụ tập cùng những người khác, những kẻ này chính là nhóm gây ra vụ cướp táo tợn. Bị vây ráp bất ngờ, cả nhóm đang tụ tập trong căn chòi tháo chạy ra ngoài. Tài lúc này bị nhiều trinh sát áp sát nên rút dao chống trả thì bị khống chế ngay lập tức. Theo đó, hai tên này khai nhận, do thiếu tiền xài nên rủ nhau đi cướp. Sau một buổi nhậu, kế hoạch phân công, cản địa được chuẩn bị sẵn rồi cả nhóm kéo đi gây án.

Nam Phong