Cuộc lội ngược dòng của "Linh Bản Thổ"
Chúng tôi gặp Nguyễn Lê Ngọc Linh (SN 1990), tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quan hệ công chúng, khi cô đang cùng các thành viên HTX kiểm tra mẻ mật ong lên men mới. Dáng người nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ, ít ai biết cô gái dân tộc Thổ này từng có 10 năm "ăn cơm phố", lăn lộn với tri thức nơi Thủ đô trước khi quyết định "ngược ngàn".
    |
 |
| Từ 3 ha đồi trọc ban đầu, Linh đã kiên trì kiến tạo nên một "Vườn rừng Bản Thổ" với hơn 100 loài cây bản địa. |
Nhớ ngày đầu về bản năm 2019, Linh cười, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía cánh rừng đã xanh thẫm: "Lúc đó bà con bảo mình gàn. Đang yên đang lành ở Hà Nội lại về ôm cái đồi trọc làm gì? Nhưng nhìn cánh rừng quê hương cứ thưa thớt dần, nhìn bà con mình canh tác theo lối cũ không có hiệu quả, mình buồn lắm. Mình về không phải để làm nông dân đơn thuần, mình về để hồi sinh lại hệ sinh thái rừng và tạo ra cái nghề để bà con sống sung túc ngay tại quê mình."
Từ 3ha đồi trọc ban đầu, Linh đã kiên trì kiến tạo nên một "Vườn rừng Bản Thổ" với hơn 100 loài cây bản địa. Không chỉ dừng lại ở việc trồng cây, Linh còn đưa công nghệ vào chế biến dược liệu, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.
Không giống những bài phát biểu khô khan, chương trình hành động của Linh mang hơi thở nồng nàn của đất và rừng. Đứng trước các bác, các cô chú cử tri tại đơn vị bầu cử số 5, Linh chia sẻ bằng chất giọng ấm áp nhưng đầy bản lĩnh: "Kính thưa các bác cử tri, cháu sinh ra từ rẫy ngô, lớn lên từ đồi chè nên cháu hiểu cái khó của mình. Bà con mình vẫn đang phụ thuộc quá nhiều vào phân bón hóa học, làm bao nhiêu tiền cũng đổ hết vào tiền thuốc, tiền phân mà sức khỏe lại bị ảnh hưởng. Nếu được cử tri tin tưởng, cháu muốn kiến nghị những chính sách nông nghiệp xanh thực thụ, để bà con mình làm nông mà không phải sợ bệnh tật, để đất đai mình còn màu mỡ cho đời con, đời cháu."
    |
 |
| Linh khát khao hồi sinh lại hệ sinh thái rừng và tạo ra cái nghề để bà con sống sung túc ngay tại quê mình. |
Đặc biệt, Linh đau đáu về việc bảo tồn văn hóa dân tộc Thổ gắn với sinh kế. Cô quan niệm: "Văn hóa không phải để bày trong tủ kính, văn hóa phải sống được trong đời sống hằng ngày. Mình giữ tiếng nói, giữ nếp nhà sàn thông qua phát triển du lịch cộng đồng. Khi cái bụng đã ấm, cái ví đã có tiền từ chính bản sắc của mình, thì tự khắc bản sắc ấy sẽ trường tồn."
Dù bận rộn với các buổi tiếp xúc cử tri, Linh vẫn không quên nhiệm vụ của một "mẹ đỡ đầu" cho những đứa trẻ mồ côi tại địa phương hay việc điều hành HTX vượt qua các thách thức thị trường. Với cô, tấm thẻ Đại biểu Quốc hội nếu được trao, đó sẽ là chiếc cầu nối để cô đưa những mô hình kinh tế xanh từ bản Thổ lan tỏa ra cả tỉnh Thanh Hóa và cả nước.
Cô gái Thổ Nguyễn Lê Ngọc Linh khẳng định một câu chắc nịch như rễ cây lim, cây trám giữa rừng: "Dù kết quả thế nào, hành trình tái sinh rừng và kiến tạo sinh kế cho bà con vẫn là lý tưởng sống của mình. Tôi muốn chứng minh rằng, từ những nương rẫy nghèo khó, nếu có tri thức và sự tử tế, chúng ta hoàn toàn có thể vươn tầm thế giới."
    |
 |
| Cô gái dân tộc Thổ ứng cử Đại biểu Quốc hội. |
Chuyện giám đốc và nhân viên cùng "dắt tay nhau" đi ứng cử
Điều khiến cử tri ở Thanh Hóa cảm thấy thú vị nhất chính là việc cả Nguyễn Lê Ngọc Linh và Trần Ngọc Tú, một nữ nhân viên trong HTX cùng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Trong căn xưởng nhỏ thơm mùi dược liệu, không có khoảng cách giữa người điều hành và người lao động. Họ cùng nhau thảo luận hồ sơ, cùng nhau chia sẻ về những vấn đề của phụ nữ miền núi.
Nói về sự đồng hành đặc biệt này, Linh tâm sự: "Việc cả hai chị em cùng ứng cử không phải là sự cạnh tranh, mà là minh chứng cho thấy phụ nữ giờ đây đã tự tin thế nào. Dù là Giám đốc hay nhân viên, chúng tôi đều có chung một gốc rễ, chung một nỗi lo về rừng, về sinh kế. Càng nhiều tiếng nói từ thực tế sản xuất được cất lên, Quốc hội sẽ càng nghe rõ hơn tiếng lòng của bà con vùng sâu."
Chuyện "sếp" và "nhân viên" cùng dắt tay nhau đi ứng cử không tạo ra một khoảng cách quyền lực, mà ngược lại, nó minh chứng cho một môi trường làm việc dân chủ, nơi mỗi cá nhân đều được trao quyền để cống hiến.
    |
 |
| Gặp Trần Ngọc Tú, nhân viên Hợp tác xã Bản Thổ ứng cử Đại biểu Quốc hội. |
Gặp Trần Ngọc Tú (SN 1991), tốt nghiệp cử nhân Luật, khi chị đang kiểm tra chất lượng thảo dược, cô gái trẻ nở nụ cười hiền hậu. Tú chia sẻ, việc ứng cử không phải là để "ghi danh" cho cá nhân, mà là để mang tiếng nói của những người trực tiếp sản xuất, những người trẻ đang ngày đêm "ăn cùng rừng, ngủ cùng rẫy" đến với diễn đàn cao nhất của nhân dân.
Trong chương trình hành động của mình, Ngọc Tú thể hiện một tư duy rất sắc sảo và hiện đại. Chị đặc biệt quan tâm đến việc "số hóa" tiếng lòng của cử tri. Tú tâm sự: "Tôi muốn sàng lọc và tiếp thu ý kiến của bà con không chỉ qua các buổi họp hành chính thức, mà còn qua không gian mạng nơi mà thế hệ trẻ đang giao lưu hằng ngày. Đó là cách để hơi thở đời sống đi thẳng vào nghị trường một cách nhanh và thực tế nhất."
Là một người dân tộc Kinh làm việc trong lòng cộng đồng dân tộc Thổ, Tú thấu hiểu sâu sắc rằng sự phát triển bền vững không thể tách rời yếu tố con người và môi trường. Chị đau đáu với việc làm sao để thanh niên miền núi không còn phải ly hương, để những "người yếu thế" có cơ hội khởi nghiệp bình đẳng. Chương trình hành động của Tú tập trung mạnh mẽ vào việc kiến nghị các chính sách thu hút tri thức trẻ về vùng khó khăn.
Trần Ngọc Tú khẳng định: "Chúng ta nói về khởi nghiệp, nhưng nếu không có nguồn vốn ưu đãi, không có sự tư vấn pháp lý thực tế và không có một hạ tầng chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu, thì khát vọng của thanh niên sẽ dễ dàng bị dập tắt."
Sự xuất hiện của Trần Ngọc Tú bên cạnh Nguyễn Lê Ngọc Linh tạo nên một "cặp bài trùng" thú vị tại đơn vị bầu cử số 5. Một người dân tộc Thổ, một người dân tộc Kinh; một người là giám đốc, một người là nhân viên; nhưng cả hai đều gặp nhau ở khát vọng cống hiến.
Rộn ràng ngày hội lớn của non sông
Rời xưởng sản xuất của HTX Bản Thổ, chúng tôi nhận thấy không khí bầu cử đã lan tỏa đến từng ngõ bản, triền đồi. Tại trụ sở UBND xã Hóa Quỳ, danh sách niêm yết đại biểu ứng cử cả 3 cấp đã được treo trang trọng, thu hút đông đảo người dân dừng chân tìm hiểu. Mọi khâu chuẩn bị đang được thực hiện với sự tỉ mỉ và trách nhiệm cao nhất để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Tất Hùng – Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ cho biết, địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút: "Hiện nay, xã đã thành lập 6 ban bầu cử với 20 điểm bỏ phiếu, sẵn sàng đón tiếp hơn tám nghìn cử tri đi thực hiện quyền công dân của mình. Công tác rà soát danh sách cử tri, trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu được thực hiện ráo riết, đảm bảo tính chính xác và trang trọng nhất."
Khi nhắc đến "cặp bài trùng" đang gây chú ý tại HTX Bản Thổ, ánh mắt vị Chủ tịch xã hiện rõ sự tự hào. Ông Hùng chia sẻ thêm: "Cả Linh và Tú đều là những thanh niên trẻ tiêu biểu, là những 'hạt giống đỏ' nổi bật của địa phương. Không chỉ năng nổ trong phát triển kinh tế, các bạn ấy còn rất nhiệt huyết trong các phong trào đoàn thể, luôn sẵn lòng giúp đỡ người nghèo và những hoàn cảnh yếu thế. Việc những trí thức trẻ có tâm, có tầm như vậy tham gia ứng cử không chỉ làm đẹp thêm danh sách đại biểu mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về sự dấn thân của thế hệ trẻ Hóa Quỳ trong việc xây dựng quê hương."
Ngày bầu cử đang đến gần, hơn 8 nghìn cử tri xã Hóa Quỳ nói riêng và cử tri tỉnh Thanh Hóa nói chung đang gửi gắm những kỳ vọng lớn lao vào hòm phiếu. Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền và tâm huyết của những ứng viên trẻ tuổi, chúng ta sẽ chọn ra được những người đại biểu vừa có "Tâm" để lắng nghe dân, vừa có "Tầm" để kiến tạo chính sách, đưa bản Thổ nói riêng và vùng cao xứ Thanh nói chung vươn mình mạnh mẽ giữa dòng chảy hội nhập.